Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đại gia Nga dùng “bom tiền” giải cứu Torres

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu tiếp tục gây thất vọng trong màu áo Chelsea, Fernando Torres có thể được "gã nhà giàu" Anzhi Makhachkala giải thoát khỏi địa ngục Stamford Bridge.
HLV Anzhi – Guus Hiddink giữ mối quan hệ khá tốt với tỉ phú Abramovich và cả hai người đã thảo luận về trường hợp của Torres ở Stamford Bridge.

Torres vẫn gây thất vọng lớn

Lúc này, Anzhi là CLB duy nhất có thể trả khoản phí khổng lồ tương đương con số mà The Blues đã bỏ ra để chiêu mộ El Nino từ Liverpool.
Abramovich vẫn hi vọng Benitez sẽ giúp Torres tìm lại bản năng săn bàn sát thủ thuở nào. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ được dọn đường sang xứ Bạch dương.
Trên hàng công Anzhi hiện đang có Samuel Etoo. Dù Hiddink dự định sẽ thôi giữ chức HLV trưởng vào cuối mùa này nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vụ chuyển nhượng Torres.
Theo báo chí Nga, Giám đốc thể thao của Anzhi – cựu danh thủ Roberto Carlos đã trình kế hoạch chiêu mộ Torres lên ban lãnh đạo đội bóng.
Torres vẫn đang trong thời gian chứng tỏ rằng mình chưa đánh mất khả năng ghi bàn như hồi còn khoác áo The Kop. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi El Nino. Đã gần 2 năm kể từ ngày cập bên London, anh vẫn thi đấu với phong độ phập phù.
Anzhi không dám hứa hẹn về khả năng chơi bóng tại Champions League, nhưng họ sẽ thuyết phục Torres về Nga bằng khoản lương khổng lồ (khoảng 200.000 bảng/tuần).
Một nguồn tin gần gũi chân sút người Tây Ban Nha cho hay: "Không ai tại CLB nói với Torres rằng anh sẽ bị rao bán, nhưng rõ ràng nhiều người không hài lòng về phong độ của tiền đạo 28 tuổi."
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)