Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đến lượt Gareth Barry “dính đòn” hậu derby thành Manchester

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc “đại chiến” giữa hai thế lực “Xanh – Đỏ” của thành Manchester đã kết thúc nhưng những tàn dư của trận derby thì vẫn còn dai dẳng. Mới nhất, đến lượt tiền vệ Gareth Barry của Man City phải “dính đòn” cũng vì cuộc đối đầu ở Etihad.
Xứng đáng là trận derby nóng nhất ở xứ sương mù lúc này, Man City – MU không chỉ cống hiến 90 phút đầy kịch tính mà những câu chuyện hậu derby cũng căng thẳng không kém. Gareth Barry là cái tên mới nhất gia nhập danh sách “nạn nhân” sau cuộc gặp gỡ “thượng đỉnh” hôm Chủ nhật vừa qua.

Gareth Barry đứng trước nguy cơ bị treo giò vì tội vạ miệng trong trận derby thành Manchester

Tuy nhiên, Barry có thể sẽ là “nạn nhân” của chính bản thân cầu thủ này bởi theo thông tin mới nhất từ nước Anh, FA vừa tiến hành điều tra và buộc tội tiền vệ 31 tuổi vì sử dụng những lời lẽ xúc phạm đến một vị trọng tài làm nhiệm vụ ở Etihad.
FA cho rằng “máy quét” của Man City đã mất kiềm chế do tức giận với quyết định của “vua áo đen” Martin Atkison khi trao cho MU quả đá phạt mà từ đó Van Persie tận dụng thành công để ấn định tỉ số 3-2 cho “Quỷ đỏ”. Vì thế, Barry đã “cả gan” buông ra những lời lẽ nặng nề nhằm vào một “vua sân cỏ” trong nhóm các trọng tài “cầm cân nảy mực” trận derby trên đường rời sân.
Những câu vạ miệng đó của ngôi sao người Anh đã vi phạm nghiêm trọng vào khoản E3 trong điều luật của FA. Án phạt dành cho cựu cầu thủ Aston Villa sẽ là treo giò 1 trận đấu, bên cạnh việc phải nộp phạt một khoản tiền đáng kể.
Thời hạn để Barry có thể kháng cáo nhằm hi vọng vào khả năng thoát nạn là 4 giờ chiều ngày 13/12/2012. Tuy nhiên, nếu kháng cáo thất bại, theo tiền lệ thì án phạt sẽ nặng hơn và cụ thể ở đây, cái giá mà Barry phải trả sẽ lên đến 2 trận ngồi chơi xơi nước.
Nguyễn Huy (theo dantri)

Bình luận (0)