Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

0h30 ngày 10/3, sân Etihad, tứ kết FA Cup, Man City – Barnsley: Không có địa chấn!?

Tạp Chí Giáo Dục

Lá thăm may rủi đã gián tiếp giúp Man City loại được 1 đối thủ, hoặc Man Utd, hoặc Chelsea trong hành trình tới Wembley. Trước khi đón xem cảnh loại nhau của 2 đối thủ này tại Old Trafford, thầy trò Mancini chỉ phải tiếp đón Barnsley, đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở Championship…
Còn nhớ sau lễ bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League, HLV Roberto Mancini đã tuyên bố sống sượng rằng ông sẽ mang lá cờ đỏ tới Bernabeu cổ vũ kình địch Man Utd. Không rõ Mancio có giữ lời hứa của mình hay không, chỉ biết rằng mong ước sâu sa của ông đã tan vỡ sau khi Quỷ đỏ bị Kền kền loại khỏi ngưỡng cửa tứ kết Champions League.
Không nói, ai cũng biết ý đồ của Mancini. Ông muốn Man Utd đi tiếp như thể chờ đợi ngày sa cơ lỡ vận của họ ở Premier League để có cơ hội bứt phá. Một bình luận viên của SkySport đã cười chế nhạo Mancio khi cho rằng ông quá hoang tưởng. Kể từ khi tuyên bố đến nay, Mancini đã để mất 10 điểm trong khi người hàng xóm áo đỏ mới chỉ đánh rơi 2 điểm. Nghĩa là trong giai đoạn bung sức cho đấu trường Champions League, Man Utd vẫn bỏ xa Man City thêm 8 điểm nữa.
Vậy đâu là cơ hội cho dàn sao The Citizens khi họ chỉ có trận derby Manchester làm bàn đạp tấn công người hàng xóm. Sau khi thầy trò Sir Alex bị đánh bật khỏi Champions League, chiến lược gia người Italia cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Ông không tiếc vì bóng đá Anh mất thêm 1 đại diện mà tiếc vì Man Utd sẽ tập trung hơn cho giải đấu quốc nội mà họ vẫn đang duy trì thế thượng phong.
Phải chăng đã tới lúc Mancini buông cờ trắng để tập trung cho FA Cup, giải đấu cuối cùng để ông cứu vãn một mùa giải thất bát. Ngay cả khi Man City đăng quang tại Wembley vào đêm 11 tháng 5 tới, lấy gì đảm bảo Mancio vẫn giữ được chiếc ghế của mình tại Etihad. Họa thảm cảnh đó xảy ra, có chăng vị HLV này không muốn ra đi với 2 bàn tay trắng. Khi ấy, FA Cup cũng được coi là danh hiệu để ông xoa dịu nỗi đau của hàng vạn CĐV The Citizens.
Trong khi Man Utd và Chelsea phải “sống chết” với nhau để tìm kiếm tấm vé bán kết thì Man City khá may mắn khi chỉ phải đụng độ đội bóng hạng 2, Barnsley. Không những thế, họ lại được thi đấu ngay tại sân nhà Etihad. Lá thăm may rủi đã giúp Mancini loại được một đối thủ dù là ai trong hành trình tới Wembley.
Trong cuộc đón tiếp Barnsley tối nay, Man City không có được sự phục vụ của bộ đôi Sergio Aguero – Vincent Kompany. Nhưng với những ngôi sao còn lại, Nhà ĐKVĐ Premier League vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở giải hạng 2 nước Anh. Ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình Barnsley cũng chỉ là Cywka, người mới chỉ có được 5 bàn thắng tại Championship mùa này.
Hành trình tiến vào tứ kết FA Cup của thầy trò Keith Hill khá bằng phẳng khi chỉ phải đụng độ các đối thủ yếu như Burnley, Hull City hay MK Dons. Nghĩa là trước khi tới Etihad, đội bóng miền Nam Yorkshire này chưa tạo ra cơn địa chấn nào như lo lắng của Roberto Mancini.
Với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, tấm vé đi tiếp không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với Man City. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ tự cho mình cái quyền chủ quan để rơi vào tình cảnh phải nhận thất bại ê chề như Liverpool và Chelsea vào năm 2008, mùa giải mà Barnsley đã giành vé vào tới vòng bán kết.
Đội hình dự kiến
MAN CITY(4-4-2): Pantilimon, Zabaleta, Touré, Nastasić, Kolarov, Milner, García, Touré, Silva, Dzeko, Tévez
BARNSLEY(4-4-2): Steele, Foster, Cranie, Kennedy, Wiseman, Etuhu, Mellis, Perkins, Cywka, Dagnall, OGrady
Dự đoán: 3-1
THÔNG TIN BÊN LỀ
– Man City và Barnsley từng chạm trán 2 lần trong lịch sử FA Cup. Ở cả 2 lần chạm trán, Man City đều giành chiến thắng (2-1 ở mùa 1947/48 và 2-0 ở mùa 1992/93).
– Đây là lần đầu tiên Barnsley vượt qua vòng 3 kể từ mùa giải 2007/08. Ở mùa giải đó, Barnsley đã vượt qua cả Liverpool và Chelsea để giành vé vào bán kết.
– Man City đang duy trì thành tích 9 trận bất bại trước các đội bóng hạng dưới ở FA Cup. Trong 4 trận gần nhất, Man City thắng 4, ghi 13 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào.
– Man City 4/5 trận tứ kết FA Cup gần nhất.
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)