Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Man United chuẩn bị trói chân Rooney: Giữ linh hồn Quỷ đỏ bằng mọi giá

Tạp Chí Giáo Dục

Trong những ngày qua, báo chí Anh rộ lên những thông tin rằng Man United đang chuẩn bị 53 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi Sami Khedira và Angel Di Maria của Real Madrid. Thật ra, với số tiền xấp xỉ như thế, họ có thể làm được một việc có ích hơn nhiều: Giữ Wayne Rooney ở lại Old Trafford.
Số tiền chính xác là 52 triệu bảng, tương đương với khoản tiền lương trong vòng 4 năm hợp đồng mà Man United dự kiến sẽ gia hạn với Wayne Rooney vào tháng Giêng tới. Đây được xem là động thái mang lại hạnh phúc cho cả hai.

Rooney sẽ ở lại Man United đến năm 2018.
Rooney xứng đáng ở lại
Hồi đầu mùa giải này, sau khi Wayne Rooney từ chối những lời mời chào từ phía Jose Mourinho để quyết định ở lại Man United, ban lãnh đạo CLB đã tính đến chuyện sớm gia hạn hợp đồng với chân sút này. Bản hợp đồng hiện tại của Rooney có thời hạn đến hè 2015, tức là chỉ còn khoảng 19 tháng nữa là đáo hạn.
Tháng trước, khi Giám đốc điều hành Ed Woodward đề cập đến chuyện gia hạn hợp đồng, Rooney cũng bày tỏ thái độ khá hợp tác, nhưng anh đòi phải gia hạn 5 năm, với mức lương như  cũ (250.000 bảng/tuần). Với tổng số tiền lương lên tới xấp xỉ 70 triệu bảng, các sếp Man United có phần “choáng” và tạm ngưng chuyện thương thảo. Nhưng ngày hôm qua, vấn đề trên đã được xới lại, với một thay đổi nho nhỏ. Man United đồng ý giữ nguyên mức lương của Rooney, nhưng thời hạn của bản hợp đồng mới sẽ là 4 năm, và được ký từ tháng Giêng năm 2014.
Một số người cho rằng sở dĩ ban lãnh đạo Man United trở nên thoáng như vậy là nhờ hiệu ứng tích cực từ bản thông báo doanh thu quý I trong năm tài khóa 2014 (tính từ 01/07 đến hết 30/09/2013). Man United đã kiếm tới 98,5 triệu bảng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái – một mức tăng trưởng kỷ lục. Và đó là cơ sở để họ có thể mạnh miệng về việc chi tiền.
Nhưng trên hết, nguyên nhân khiến Man United quyết định dứt khoát trong việc giữ chân Wayne Rooney nằm ở chính anh, với những đóng góp lớn lao về chuyên môn cũng như tinh thần cho đội bóng. Trong một mùa giải đầy khó khăn của sự chuyển giao, khi mà rất nhiều trụ cột chơi dưới sức mình, Rooney chính là đầu tàu đưa đội bóng dần dần hồi sinh. Đóng góp ấy không chỉ được thể hiện ở 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, mà còn ẩn trong lối chơi rực lửa của anh. Màn trình diễn xuất sắc trong trận đại chiến với Arsenal mới đây chính là một cú hích quan trọng để BLĐ Man United quyết định giữ chân anh ở lại Old Trafford.
Giữ linh hồn Quỷ đỏ
Rooney không phải mẫu cầu thủ có lòng trung thành như Ryan Giggs, và đương nhiên lại không lành tính dễ bảo như Paul Scholes. Năm 2010, anh từng nộp đơn đòi ra đi vì chê đội bóng thiếu tham vọng. Ba năm sau, anh cũng lại gây sóng gió với việc thông báo ý định ra đi với Sir Alex (nhưng không nộp đơn, vì sợ bị trừ lương). Anh ở lại không phải chỉ vì tình yêu, mà còn vì mức lượng 250.000 bảng/tuần, mà không phải đội bóng nào cũng có thể đáp ứng.
Nhưng bất chấp những đòi hỏi như thế, cả Sir Alex và sau này là David Moyes đều cố gắng hết sức để có thể giữ anh lại. Lý do: tìm được một người thay thế Rooney là không hề đơn giản. Anh có thể hục hặc ngoài sân đấu, có thể xích mích với HLV, nhưng luôn là một chiến binh trên sân cỏ, một thủ lĩnh đích thực với sức chiến đấu mạnh mẽ để có thể đưa cả đội đi lên. Sức chiến đấu ấy đã đi vào máu thịt anh và trở thành một thói quen thực sự. Và thực tế, với 10 mùa giải gắn bó với Old Trafford, Rooney đã trở thành một phần lịch sử của CLB, là biểu tượng của một thế hệ cầu thủ, và là cây cầu nối cần thiết cho quá trình chuyển giao.
Giữ Rooney là giữ linh hồn Quỷ đỏ. David Moyes hiểu điều đó, và rõ ràng, ông đang đi đúng hướng. 
Tuấn Cương (theo TTVH)

Bình luận (0)