Với thất bại nặng nề 0-4 trên sân Allianz Arena, Lionel Messi lên tiếng thừa nhận xấu hổ vì bản thân, và hy vọng vào chơi trận chung kết của Barca là rất nhỏ.
Messi đã không đá kể từ sau trận hòa PSG với tỷ số 1-1. Đó là trận đấu mà anh chỉ đá 30 phút, trước khi tái phát chấn thương và phải vật lộn để kịp có mặt ở sân Allianz Arena.
Trước giờ bóng lăn, Messi tuyên bố tự tin rằng, "Tôi đã có một vài tuần không đá bóng, nhưng tôi đang cảm thấy rất tốt".
|
Messi thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của chính mình |
Tuy nhiên, Messi đã không tốt như phát biểu của anh. Cầu thủ người Argentina hoàn toàn mờ nhạt và thiếu các pha bóng xử lý cá nhân đạt sự hiệu quả.
Sự nhạt nhòa của Messi cũng là một phần nguyên nhân khiến Barca không tìm thấy ánh sáng để triển khai thế trận. Kết quả là đội bóng dẫn đầu La Liga thảm bại với 4 bàn thua trắng.
Nói về trận thua, Messi chỉ biết ca ngợi đối thủ. "Bayern đã cho thấy rằng họ mạnh hơn, đã giành chiến thắng toàn diện trước chúng tôi. Tất cả chúng ta đều thấy, họ còn có thể tiến lên một bước cao hơn nữa".
Về bản thân nhạt nhòa, Messi thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã không làm được gì nhiều trong thất bại nặng nề này. Với tôi, đó thực sự là một nỗi xấu hổ".
Ngoài ra, Messi cũng nhận định hy vọng vào chung kết của Barca là không nhiều. "Sẽ rất khó khăn tại Camp Nou, khi phải lật ngược tình thế với ít nhất là chiến thắng 4-0.
Chúng tôi sẽ phải cố gắng và thể hiện hết khả năng của mình. Điều này là rất khó khăn, và nếu không thành công, chúng tôi cần phải biết hướng đến mùa giải tới. Trước mắt, chúng tôi phải tập trung để giành La Liga".
K.N (theo vietnamnet)


Bình luận (0)