Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ecuardo 2-4 Đức: Podolski và Bender lập cú đúp

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Joachim Loew xếp đội hình xuất phát chỉ mang tính thử nghiệm nhưng ĐT Đức vẫn thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước Ecuador và không mấy khó khăn đè bẹp đội bóng Nam Mỹ 4-2.
Trong trận giao hữu này, HLV Joachim Loew không thể có các trụ cột của Bayern và Dortmund nên ông tranh thủ thử nghiệm một loạt cầu thủ trẻ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Neudstadter và Lars Bender. Tân binh tới từ Freiburg là Max Kruse đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh là Sidney Sam – Julian Draxler – Lukas Podolski.

ĐT Đức không khó khăn để đánh bại Ecuardo

Có nhiều xáo trộn nhưng ĐT Đức vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội so với Ecuador bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở giây thứ 6 của trận đấu do công của Podolski. Chân sút của Arsenal dứt điểm quyết đoán sau khi cướp được bóng từ hậu vệ đối phương.
Đúng ba phút sau, Lars Bender nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức sau đường chuyền thuận lợi của Podolski. Để thua quá sớm, các cầu thủ Ecuador lắc đầu ngao ngán và mất dần đi sự tự tin vốn có.
Đang đà hưng phấn, ĐT Đức ghi thêm 2 bàn thắng nữa và vẫn là hai cái tên Podolski, Bender chia nhau lập công ở các phút 17 và 24.
Dẫn trước 4-0, ĐT Đức thoải mái cầm bóng điều chỉnh thế trận theo ý muốn. Với Ecuador lúc này là bằng mọi giá phải tìm được bàn thắng danh dự.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đội bóng đến từ Nam Mỹ có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Antonio Valencia trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng mãi đến phút thứ 84 thì Ecuador mới có bàn thắng thứ hai nhờ công của Walter Ayovi, đành chấp nhận thua chung cuộc 2-4.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Ecuador: Banguera – Achilier, Erazo, Castillo, Valencia – Noboa, Ayovi, Paredes, Montero – Benitez, Caicedo.
Đức: Adler – Westermann, Hoewedes, Mertesacker, Jansen – L. Bender, Neudstaedter, Draxler – Sam, Podolski, Kruse.
BÀN THẮNG
Ecuador: Valencia (45), Ayovi (84)
Đức: Podolski (1, 17), Bender (4, 24)
TAM PHONG (theo bongda+)

Bình luận (0)