Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

19h00 ngày 29/7, Kitchee vs M.U: Tour đấu thảm hại!

Tạp Chí Giáo Dục

Kitchee là đối thủ cuối cùng của Man United trong chuyến du đấu châu Á. Dĩ nhiên, Quỷ đỏ muốn có chiến thắng trước khi trở lại châu Âu. Nhưng xem ra họ nên quên điều đó đi. Khả năng lớn là đội quân của HLV David Moyes sẽ nhận thêm một kết quả thất vọng nữa trong ngày kết thúc tour đấu thảm hại tại Viễn Đông.
4 trận giao hữu tại châu Á và châu Úc, M.U chỉ giành 1 chiến thắng. Vậy là David Moyes đã khởi đầu triều đại của mình tại Old Trafford bằng cách kém ấn tượng nhất. Nhìn cơn “cuồng phong xanh” Chelsea vừa cuốn phăng xứ vạn đảo Indonesia, CĐV của M.U hẳn có lý do để buồn một chút. Trong hoàn cảnh đó, Quỷ đỏ chắc chắn muốn có thắng lợi trong trận đấu với Kitchee tối nay, trận khép lại tour đấu châu Á Hè này. Nhưng để đạt được mục đích lại chẳng hề dễ dàng.
Hôm qua, buổi tập đầu tiên của M.U trên đất Hongkong bị hủy bỏ. Quyết định được đưa ra bởi sự đồng thuận của cả 3 bên gồm LĐBĐ Hongkong, CLB Kitchee và M.U. Tất cả vì thời tiết tại Hongkong những ngày gần đây quá xấu, khiến mặt sân Hongkong xuống cấp thảm hại, dẫn đến nguy cơ chấn thương của các cầu thủ tăng cao. Nên nhớ, M.U sẽ phải chơi trên sân bóng mà Man City, Tottenham, Sunderland vừa đá giải Barclays Asia Trophy cuối tuần trước. Mà sân đấu đó được báo chí Anh ví như sân cỏ của những năm 70 thế kỷ trước.
Thậm chí, HLV Paulo Di Canio (Sunderland) còn gọi đó là “mặt sân giết người”. Quả thật, Di Canio không nói quá. Trên sân Hongkong, hậu vệ Jan Vertonghen (Tottenham) dính chấn thương nghỉ 4 tuần. Hay mới nhất, hậu vệ Matija Nastasic (Man City) cũng chịu chung số phận. Chính HLV David Moyes cũng xác nhận: “Chẳng ai muốn chơi bóng trên mặt sân như bãi ruộng cấy dở như thế”. Đầu tour du đấu, M.U đã mất Michael Carrick vì chấn thương nên chắc chắn họ không muốn thêm một trụ cột nữa phải nằm viện.
Thế nên, giữa việc quyết đánh bại Kitchee và giữ chân cho ngôi sao, David Moyes hẳn đã có lựa chọn.
M.U không quyết tâm nhưng Kitchee thì khác. Đội chủ nhà phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng những CĐV đã phải móc túi đến 500 USD để có được một chỗ ngồi trên SVĐ Hongkong. Kế tiếp, đừng nhìn vào thất bại 0-6 của South China trước Tottenham để đánh giá thấp sức mạnh của Kitchee. Nên nhớ Kitchee có biệt danh là “Barca của Hongkong”. HLV trưởng của họ, ông Alex Gomez là người Tây Ban Nha và khởi nghiệp năm 2007 từ vị trí HLV đội trẻ Barcelona. Trong đội hình Kitchee hiện cũng có 4 cầu thủ người Tây Ban Nha là Recio, Cancela, Belencoso và Tarres.
Năm ngoái, Kitchee cũng lọt vào tới vòng tứ kết AFC Champions League 2012. Chưa hết, Kitchee còn là đội bóng có thành tích đối đầu với các đại diện châu Âu tốt nhất ở Hongkong. Tháng 5/2004, họ đánh bại Milan 2-1 trong mùa giải mà đội bóng Italia giành Scudetto. Một năm sau, Kitchee tiếp tục vượt qua Juventus trên chấm 11m sau khi hòa 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức.
Nói vậy để thấy, Kitchee không phải đối thủ dễ bị bắt nạt như South China. Và đội bóng có cái tên na ná từ “Kitchen” (nhà bếp) này rất có thể sẽ chế biến ra món tráng miệng khó xơi trong ngày M.U khép lại tour đấu thảm hại tại Viễn Đông.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Kitchee thắng theo châu Á ở 7/8 trận gần nhất.
Kitchee thắng 11, chỉ thua 4/20 trận gần nhất.
12/20 trận gần nhất của Kitchee có tổng bàn thắng là số chẵn.
M.U thua theo châu Á tới 6/7 trận gần nhất. Trên sân khách, họ cũng thua theo châu Á 4/5 trận gần nhất.
6/7 trận gần nhất của M.U có ít nhất 3 lần lưới rung.
12/17 trận sân khách gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 3-3
Minh Việt (theo bongda+)

Bình luận (0)