Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xóa sổ băng xã hội đen đất Quảng: Kỳ 1: “Điểm mặt” các đại ca khét tiếng

Tạp Chí Giáo Dục

Công an Quảng Trị họp bàn lập chuyên án triệt xóa băng nhóm xã hội đen (ảnh Công an Quảng Trị cung cấp)
Lâu nay với giới con buôn trốn thuế và các tay chơi khét tiếng, mảnh đất thành phố Đông Hà (Quảng Trị) được coi là “cái rốn” của hàng lậu, ma túy. Kéo theo đó đủ thứ tệ nạn bảo kê, ăn chơi… kết hợp thành những băng nhóm khét tiếng mà chỉ cần nghe đến cái tên cũng khiến nhiều người rùng mình khiếp sợ…
Từ băng Quyền Éc Ke…
Suốt một thời gian dài, các băng nhóm này tung hoành ngang dọc. Mãi đến khi xảy ra cuộc giao đấu đẫm máu ở thành phố Đông Hà và cái chết của Vũ Thành Trung cách đây ba tháng thì dư luận khắp nơi trong tỉnh mới dấy lên thông tin các băng nhóm xã hội đen đã hoạt động bảo kê, xin đểu, cưỡng đoạt tài sản của người dân liên tiếp nhiều năm nay, với tổng số tiền hàng năm khoảng vài tỷ đồng, nhưng không ai dám đứng ra tố cáo chúng.
Một ban chuyên án nhanh chóng được xác lập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Quảng Trị xác định trên địa bàn này có 3 băng nhóm nổi cộm, gồm băng nhóm của Quyền Éc Ke, Bom Đại và Tý Vện (tức Lê Viết Tý, 29 tuổi, trú phường 1, thành phố Đông Hà). Ba đại ca này quản dưới trướng bọn đàn em hàng chục tên mỗi băng nhóm. Đa phần đều là dân nghiện ma túy nặng, và có “thành tích” tù tội dày cộm. Đơn cử như Quyền Éc Ke từng bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về 2 tội “cố ý gây thương tích” và “trốn khỏi nơi giam giữ”. Năm 2011, Quyền ra tù, cũng là thời điểm băng nhóm xã hội đen do Long Buri (tức Nguyễn Thành Long, 39 tuổi, trú Đông Lương, Đông Hà) cầm đầu  vừa bị Công an Quảng Trị triệt xóa. Quyền nhanh chóng thu nạp nhiều thanh niên lêu lổng, nghiện ngập ma túy để lập băng. Băng nhóm do Quyền Éc Ke cầm đầu có khoảng 20 đối tượng chuyên hoạt động bảo kê tại các bãi gỗ từ Lào về.
Không chỉ làm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các chủ gỗ, băng nhóm này còn kiêm luôn việc bốc xếp gỗ với giá tiền công cắt cổ, từ 400 đến 500 ngàn đồng/m3 gỗ. Cuộc sống của chúng nhờ vào đồng tiền cưỡng đoạt nên khá “rộn ràng” với đủ thứ trò ăn chơi sung sướng. Tuy nhiên, đến năm 2013, khi lượng gỗ nhập khẩu từ Lào về giảm hẳn do nhiều điều kiện khách quan, tiền bạc do cưỡng đoạt mà có vì thế ít đi, trong khi đám đàn em toàn con nghiện, nên Quyền như ngồi trên đống lửa, tìm mọi cách để có tiền tiêu xài. Đến khoảng giữa năm 2013, Quyền nghĩ ra cách tập hợp một số quân, ngược thành phố tìm lên mạn miền núi thuộc huyện Hướng Hóa, đến các đại lý thu mua chuối quả cho bà con các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều để đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản với mỗi đại lý phải nộp cho bọn chúng là 15 triệu đồng/tháng. Nỗi sợ hãi của bao chủ gỗ đồng bằng từ đó đã trở thành nỗi sợ hãi của người dân chất phác hiền lành ở tận miền sơn cước. Nơi mà cuộc sống tranh đua gần như ít chạm đến mảnh đất này.
…Đến băng Tý Vện và Bom Đại
Chuyên án mang bí số 135C
Cái ác dù hiện hữu bao lâu và tàn độc, ma mãnh đến mức nào cũng không thể lọt lưới pháp luật. Tháng 5-2013, qua nguồn tin của các trinh sát điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quảng Trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đức Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm xã hội đen trên địa bàn. Chuyên án mang bí số 135C.
Ngoài băng nhóm của Quyền Éc Ke, ở thành phố Đông Hà còn có hai băng nhóm nổi cộm khác được biết đến do hai đại ca khét tiếng Tý Vện và Bom Đại cầm đầu. Cả hai nhóm của hai đại ca này cũng hoạt động bảo kê gỗ. Và rồi, cũng như nhóm của Quyền Éc Ke, khi mà tình hình buôn bán gỗ trên địa bàn trở nên khó khăn, tháng 5-2013, không còn đất sống nhờ gỗ, chúng mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động đến tất cả các quán nhậu, bán thức ăn uống trên địa bàn. Ở Đông Hà, kể cả những quán bán ốc hút, bún, cháo đều phải nộp cho băng nhóm của Bom Đại 3 triệu đồng/tháng.
Khi “nguồn thu” ở các quán nhậu đã cạn, nhu cầu nghiện ngập thì không thể thiếu dù chỉ vài giờ, cả ba đại ca này đều ngấm ngầm mở rộng địa bàn hoạt động, xâm chiếm lãnh địa và tìm cách thanh toán lẫn nhau. Trong quá trình đó, đại ca Tý Vện đã ra sức thuyết phục được Bom Đại đứng về phía mình, hình thành nên một băng nhóm lớn hơn, hoạt động phạm pháp ngày càng táo tợn. Và những cái tên như Lê Long Thành (26 tuổi), Võ Hồng Đức (28 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (24 tuổi), Lê Văn Giáp (29 tuổi), Nguyễn Trọng Lâm (26 tuổi), Nguyễn Văn Bình (còn gọi Bình Suyển, 24 tuổi)… đều trú thành phố Đông Hà, hễ nhắc đến là đã khiến nhiều người lạnh sống lưng. Ai cũng biết, ở mảnh đất nổi tiếng về sự nghèo, quán xá, cơ sở kinh doanh đều nhỏ lẻ, trong khi đó, lại có đến 3 băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản thì không thể tránh khỏi việc tranh giành địa bàn, thanh toán lẫn nhau. Và những cuộc giao đấu, thanh trừng lẫn nhau ấy xảy ra như quy luật, rất thảm khốc khiến kẻ phải trả giá bằng mạng sống, người nằm trên giường bệnh viện tháng này qua tháng khác…
Hàn Giang – Thiên Phúc
LTS: Có một thời gian, nhắc đến các băng nhóm do các đại ca ở đất Quảng Trị có tên Tý Vện, Quyền Éc Ke, Bom Đại, Tứ Long… cầm đầu, không chỉ người dân thành phố mà cả những người nông dân chất phác miền sơn cước cũng giật mình hoảng sợ. Chúng chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, từ vùng đồng bằng cho tới miền núi, diễn ra liên tục nhiều năm nay, nhưng không một ai dám đứng ra tố cáo. Chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ ngày xác lập chuyên án, Công an Quảng Trị đã triệt xóa thành công các băng nhóm này, làm nức lòng nhân dân…
 
 
 

Bình luận (0)