Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hát cùng chú Cuội, chị Hằng…

Tạp Chí Giáo Dục

Các em HS Trường TH Phan Văn Trị (Q.1) háo hức trong Ngày hội trăng rằm
Những hoạt động như rước lồng đèn, phá cỗ ăn bánh trung thu, đón chị Hằng, chú Cuội đã mang đến niềm vui tràn ngập cho hàng triệu trẻ em …
Rộn ràng đón Trung thu
Loa thông báo bắt đầu đến giờ Ngày hội trăng rằm vừa cất lên, hàng ngàn học sinh (HS) Trường TH Phan Văn Trị (Q.1, TP.HCM) hò reo với tâm trạng háo hức. Em nào cũng sẵn trên tay chiếc lồng đèn ông sao, cá chép, lân sư… đủ sắc màu lung linh để sẵn sàng hưởng ứng các tiết mục văn nghệ, phá cỗ đón chị Hằng, chú Cuội. Bài hát Rước đèn tháng tám vang lên, dưới sân trường HS đồng thanh hát theo. Ở tiết mục Sự tích chú Cuội, mọi ánh mắt dồn hết về sân khấu dõi theo các bạn của mình đang tái hiện hình ảnh 2 nhân vật cổ tích một cách sống động. Em Nguyễn Tuấn Anh (lớp 4) chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được xem các tiết mục về sự tích cung trăng, sự tích rất hay và ý nghĩa”. Chẳng riêng Tuấn Anh, tâm trạng hân hoan đều hiện hữu trên từng khuôn mặt của các em khi cảm nhận được ngày hội dành riêng cho mình cũng như sự quan tâm của người lớn và đó cũng là văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tại Trường TH Trương Quyền (Q.3), Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), Trường TH Nguyễn Đình Chiểu (Q.Bình Thạnh)… không khí Ngày hội trăng rằm náo nhiệt không kém. Ngoài các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm thì các em còn được trải nghiệm cảm giác đốt đèn, rước từ sân trường lên đến phòng học. Nhiều phần quà đã được trao tặng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khi đó, ở các bệnh viện như: Nhi đồng 2, Ung bướu…, nhiều hoạt động rộn ràng, vui tươi cũng diễn ra dành cho các bệnh nhi. Hàng ngày, các em phải đối diện với những cơn đau bệnh tật, các toa thuốc nặng liều thì nay mọi nỗi đau đã vơi đi trước các tiết  mục văn nghệ của các nghệ sĩ tình nguyện biểu diễn. Chị Nguyễn Thị Nhàn (mẹ bé An, quê ở An Giang, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu) cho biết: “Tinh thần mọi ngày của cháu rất mệt mỏi, đau đớn vì thường xuyên phải tiếp nhận xạ trị. Song những ngày này nhờ các hoạt động Trung thu, cháu phấn chấn, vui tươi lên rất nhiều. Nhìn con tươi tỉnh, tôi xúc động mà không kìm được nước mắt”.
Bài học san sẻ yêu thương

Các em thiếu nhi thích thú xem phần biểu diễn của ảo thuật gia Lâm Đại. Ảnh: Đ.Phượng

Tổ chức lễ hội trăng rằm là hoạt động truyền thống dành cho trẻ em. Ở đó các em được rước đèn, phá cỗ đón chị Hằng, chú Cuội trong những câu chuyện cổ tích thú vị. Đây cũng là cơ hội để các em HS, người lớn thể hiện sự quan tâm yêu thương đối với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà do mình đóng góp.
Cô Tạ Oanh Oanh, giáo viên Trường TH Phan Văn Trị chia sẻ: “Nhận được thông tin chia sẻ giúp đỡ các bạn khó khăn, các em háo hức đồng tình ủng hộ, mỗi em một ít. Giá trị vật chất không nhiều nhưng là những phần quà tinh thần to lớn. Động viên các em có hoàn cảnh khó khăn cần cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt hơn. Đây còn là bài học giáo dục lòng yêu thương san sẻ lẫn nhau. Để hoạt động ngày lễ hoàn thiện, các em chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm trạng ai nấy đều háo hức”. Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường TH Trương Quyền cho biết: “Việc tổ chức ngày hội để các em được biết đến những ngày lễ truyền thống của đất nước. Thông qua hoạt động trao quà bánh cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn phần nào giúp HS hiểu xung quanh mình còn nhiều người cần được san sẻ giúp đỡ, hình thành lòng nhân ái trong mỗi HS. Qua đây, các em còn có ý thức học tốt hơn”.
Có thể nói, mỗi nơi tổ chức hoạt động không giống nhau, nhưng đều hiện diện những tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc của các em. BS. Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “Hiếm khi chúng tôi bắt gặp những nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của các bệnh nhi. Thế mà không khí Ngày hội trăng rằm đã mang đến cho các em niềm vui lớn, tinh thần phấn chấn với những nụ cười tươi rói. Đây chính là liều thuốc vô giá dành tặng các em. Tôi nghĩ nên nhân rộng những hoạt động này để các em có thêm nhiều nụ cười hạnh phúc!”.
Bài, ảnh: N.Trinh
Trung thu ấm
Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng hơn 100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV của Cần Thơ và người thân đã có mặt rất sớm tại Nhà Văn hóa Lao động Cần Thơ. “Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh! Ánh sao sáng ngời tỏa khắp nơi nơi…”, bài hát Trung thu rộn ràng và sinh động làm ngời sáng ánh mắt niềm vui của các cháu. Đến vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này còn có GS.TS Trịnh Quân Huấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Sau những tiết mục văn nghệ do Đội Văn nghệ Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều trình diễn, phần “đinh” của chương trình là tiết mục của ảo thuật gia Lâm Đại. Gắn bó với các cháu nhiều năm nay, mỗi khi TP.Cần Thơ tổ chức những sự kiện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, anh Lâm Đại luôn tham gia và đem đến những tiết mục mới. Buổi vui Trung thu này anh trình diễn 15 tiết mục như: Đuốc hoa với ngọn lửa rực sáng; Từ một chiếc khăn biến hóa thành dải kim tuyến lấp lánh, chú bồ câu, cây gậy, cuốn sách… và tiết mục nhận được nhiều tràng vỗ tay nhất là “làm phép” để chiếc bàn bay lên không trung… Các đại biểu rất xúc động trước hoàn cảnh của cháu Bích Ngọc, quận Ô Môn. Mẹ qua đời vì AIDS khi Ngọc 3 tuổi. Cha bỏ đi. Cháu ở với ông bà ngoại và được điều trị ARV sớm. Năm nay 8 tuổi, Ngọc học lớp 3 tại một trường tiểu học trọng điểm của quận Ô Môn. Sau những tiết mục văn nghệ, ảo thuật, các đại biểu đã trìu mến trao quà tận tay cho các cháu. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt. Bên cạnh đó một số nhà hảo tâm tặng thêm 20 phần quà cho các cháu đặc biệt khó khăn. Riêng GS.TS Trịnh Quân Huấn tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. BS. Lại Kim Anh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ bộc bạch: “Phần lớn các cháu mồ côi cha hoặc mẹ hoặc không còn cả cha mẹ. Cuộc sống nhiều cháu còn thiếu thốn. Góp phần đem lại niềm vui cho các cháu khiến tôi rất hạnh phúc”. Ảo thuật gia Lâm Đại cho biết: “Mỗi khi BS. Kim Anh mời, dù đang biểu diễn ở xa, có khi ở nước ngoài, tôi cũng cố gắng thu xếp để về tham gia. Đây là những khán giả đặc biệt, các cháu yêu thích và ủng hộ tôi nhiều hơn so với những khán giả khác khiến tôi rất cảm động”.
Đến với Trung thu năm nay, chúng tôi nhận thấy không còn những gương mặt hằn lên nét sầu khổ, lo âu mà thay vào đó là sự hân hoan, rạng rỡ và niềm tin vào tương lai của những người đã vượt qua khó khăn để đứng vững trước bệnh lý của bản thân hoặc của con cháu…
ĐAN PHƯỢNG
 

Bình luận (0)