Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi bị cáo là nhân chứng

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Văn Nhí được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” tại TAND TP.HCM mới đây khá đặc biệt khi bị hại đã chết, còn nhân chứng chính là bị cáo.
Khoảng 23 giờ 45 phút đêm 20-11-2011, anh N.C.Linh (SN 1990) tìm đến phòng trọ của người yêu tên H. Trong lúc cô người yêu này đang say giấc với gã nhân tình cũ là Nguyễn Văn Nhí (SN 1985) thì Linh lớn tiếng kêu cửa. Bị phá giấc ngủ đêm, Nhí tức giận cầm dao xông ra cửa, đâm vào kẻ quấy rối dẫn đến tử vong. Sau khi xem xét hồ sơ của bị cáo, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhí 16 năm tù về tội “giết người” và phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra.
Tại phiên xử, vị luật sư hỏi rằng: “Lúc xảy ra sự việc có ai ở đó không?”. “Dạ không”, “Cô H. có chứng kiến vụ việc không?”. “Dạ, lúc đó cô ấy ngủ say?”.  “Vậy phòng trọ khoảng bao nhiêu mét vuông?”. “Dạ nhỏ lắm?”. “Thế tại sao xảy ra chuyện, đánh nhau rầm rầm như vậy mà người trong phòng không hay biết?”. Bị cáo im lặng…
Khi được nói lời sau cùng, Nhí thành khẩn nói với cha mẹ của bị hại: “Thưa gia đình, nhà con rất nghèo nên lên đây đi làm thuê. Vì vậy, hãy cho con một cơ hội sửa lỗi. Sau thời gian cải tạo, con nhất định cố gắng hoàn lương làm việc tốt để bù đắp lại cho gia đình những tổn thương mất mát hôm nay”. Không biết câu nói của kẻ gây ra tội có phải xuất phát từ sự ăn năn hối hận hay không, nhưng điều đó cũng làm cho nỗi đau của gia đình người bị hại được nguôi ngoai phần nào.
Bà Mai – mẹ của nạn nhân lặng người trong chốc lát để nuốt ngược nước mắt vào trong rồi kể về ước mơ của con trai mình: “Nó định lo cho em ăn học thành tài rồi mới tính chuyện lập gia đình, ai ngờ mới bắt đầu yêu vỏn vẹn 2 tuần lễ, nó phải đánh đổi mạng sống”. Theo lời bà kể, Linh xin thôi học khi mới 12 tuổi, rồi kể từ ngày đó lênh đênh trên những chiếc ghe bôn ba theo cha mẹ mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Đầu năm 2005, Linh lên TP.HCM phụ người chú buôn bán tại chợ Nông sản Thủ Đức với bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Thế nhưng sự việc không như ý nguyện ban đầu…
Bài, ảnh: Sa Di – Nam Phong 
 

Bình luận (0)