|
Cô Bí thư Thanh Trang đang trao đổi công việc với cán bộ phường |
Ở phường 12, quận 6, TP.HCM, không ai là không biết cô Bí thư Đảng ủy phường – Nguyễn Thị Thanh Trang “trẻ ơi là trẻ”. 31 tuổi, là mẹ của hai nhóc tì nhưng không có chuyện gì của phường cần giải quyết mà vắng mặt cô Bí thư.
Cũng trưởng thành từ cái nôi Đoàn Đội, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, Trang không đi làm kinh doanh theo gia đình mà tham gia hoạt động tại Quận đoàn quận 6. Đến tháng 11-2012, Trang chuyển về công tác tại phường 12, trở thành Bí thư Đảng ủy trẻ tuổi nhất.
Trang nói rằng, cô may mắn khi gia đình thì có ông bà hậu thuẫn và công việc thì có các cô chú cán bộ lão thành dìu dắt từng chút một. Thế mà vẫn không ít lần Trang cảm thấy hụt hẫng, chới với. Mỗi sáng thứ năm hàng tuần, Trang lại tiếp xúc với dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Những tháng mới về, mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần thấy “bất an”. “Cảm giác người dân chưa tin tưởng mình, chưa nói hết, chưa kể hết những nỗi niềm, cả những bức xúc cho mình. Chắc tại mình trẻ quá. Làm lãnh đạo mà để người dân không đặt niềm tin thì khác gì bù nhìn”.
Nghĩ vậy, biết vậy, cô Bí thư buồn lắm. Cô đi gặp từng cán bộ lão thành, hỏi chuyện từng người về địa bàn phường, cả kinh nghiệm công việc lẫn việc gần dân. “Làm sao để dân tin” là câu hỏi thường trực trong Trang, theo cô về cả gia đình. Thế nên, đưa ra bất kỳ quyết định nào, Trang cũng phải “trưng cầu dân ý” lắng nghe ý kiến của những người đi trước.
Địa bàn phường 12 là phường đông dân và rộng nhất quận 6. Trang tìm hiểu kỹ đặc thù của từng tổ dân phố, tổ chức trực tiếp xuống địa bàn từng tổ tiếp xúc với lãnh đạo, người dân. Qua mỗi buổi gặp gỡ, cô Bí thư biết, dân đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang thắc mắc, băn khoăn điều gì. Về phường, cô Bí thư tỉ mẩn ghi lại, khu phố này bà con than ngập, hẻm này bà con nói bóng điện bị hỏng, hẻm kia bà con nói có trộm, hẻm nọ cần sửa lại mặt đường… rồi lần lượt giải quyết.
“Bất đắc dĩ mới để chuyện khiếu kiện vượt cấp. Mình là lãnh đạo của dân, không giải quyết cho dân thì mình làm cái gì” – Trang nói. Thế nên, ở phường 12, không có chuyện người dân mang đơn đi… lại vác đơn về. Việc gì dân đã nói là phải lắng nghe, tìm hiểu, giải quyết.
Những ngày lễ tết cao điểm về tình hình an ninh trật tự, cô Bí thư trẻ luôn để cùng anh em công an khu vực để nắm tình hình địa phương. Ngay cả khoảng thời gian đang mang thai, cô Bí thư cũng “vác bụng bầu” đi khảo sát. “Có như thế mới yên được. Mình biết địa bàn phường là vùng ven, cũng thường xuyên có những vụ việc trộm cướp, gây gổ. Mình phải đi cùng mới hiểu hết được người dân đang sống thế nào…”.
Trong cuộc trò chuyện, điện thoại Trang đổ chuông liên tục. Cuộc thì mấy bác hưu trí điện đến “nghe dân”, cuộc thì dân gọi nói “mặt đường lún”, cuộc thì được “mời đi tiệc cưới” của con gái bác bảo vệ khu phố… “Mình biết, dân yêu, dân tin mình mới thế”, nói rồi cô Bí thư cười rạng rỡ… Trang kể rằng, có nhiều tối phải đi cơ sở hay đi họp, cậu con trai 4 tuổi chạy đến níu chân phụng phịu “Sao mẹ đi hoài vậy?”, nghe con nói mà muốn rớt nước mắt… “Nhiều lần con bệnh phải đi viện, tôi đều không về được. Vì toàn mắc chuyện đang tiếp xúc dân, lúc thì phải họp Chi bộ. May mà gia đình hiểu và hết lòng hỗ trợ để tôi công tác tốt”.
Bài, ảnh: Yến Hoa


Bình luận (0)