Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Nhịp đời trên cảng cá

Tạp Chí Giáo Dục

 

Toàn cảnh cảng cá vào sáng sớm. Trung bình mỗi người kiếm được từ 30-50 ngàn /ngày đồng tùy vào công việc mà họ đảm nhận

 

Nằm cách TP.Vũng Tàu khoảng 25km, cảng cá Phước Hải (xã Long Hải, huyện Long Điền) là cảng cá lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mỗi ngày, nơi này đón nhận hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận vào mua bán cá. Cá ở đây hầu hết được chuyển tới TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
3 giờ sáng, khi bóng đêm còn bao phủ lên vạn vật, từng đoàn người kéo nhau về cảng cá với đủ loại dụng cụ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Mọi người đều khẩn trương như sợ ai đó sẽ giành mất phần việc của mình. Ở đây là vậy, tiền công được tính theo ngày, theo tiếng, theo khối lượng công sức lao động bỏ ra nên ai cũng tranh thủ đến sớm để kiếm tiền về mua thêm đồng rau, bát gạo. Là một trong những cảng cá lớn nên Phước Hải là nơi cư ngụ, mưu sinh của hàng trăm con người với những công việc khác nhau. Phần lớn, họ đều là những người nhập cư từ địa phương khác, không đất đai, nhà cửa, không nghề nghiệp, không đồng vốn “lận lưng” nên phải làm nhiều công việc khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng của mình. Người khuân vác, rửa cá, gánh cá; kẻ bán đồ ăn, thức uống cho những người lao động… Tất cả tạo nên một quang cảnh, nhịp sống rất riêng của những người dân nghèo.

Cân cá để chuẩn bị xếp lên xe đem đi

Người ta gọi cậu bé này bằng cái tên dành chung cho những người mót cá: Mót. Mỗi sáng, em kiếm được khoảng 2-3kg cá, bán được 30-40 ngàn đồng tùy vào chất lượng cá

Để đưa cá lên bờ, phương tiện duy nhất được sử dụng chính là các xe đẩy. Mỗi lần như vậy, các phu bốc vác phải gồng lưng đẩy xe vượt qua cát dưới chân để đưa cá lên bờ

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những phu kéo xe cá

Nụ cười của những người bốc xếp lúc bình minh

 
Ngọc Anh

 

Bình luận (0)