Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12: Dự án khơi nguồn cho sự đổi thay

Tạp Chí Giáo Dục

Các thành viên tham gia dự án trong một tiết mục biểu diễn tại hội thảo lượng giá cuối năm
Một cậu bé khuyết tật thường bị bạn học gọi là “thằng khùng” nay trở thành “phó nhòm” và đạt nhiều giải thưởng tại những cuộc thi ảnh lớn. Một cô bé không thể nói bằng lời nay được gieo niềm tin trên con đường thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp… Chính dự án của DRD đã khơi nguồn cho sự đổi thay này.
Nửa chặng đường của một dự án
Dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật” do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức The Atlantic Philanthropies tại Việt Nam, được bắt đầu từ đầu năm 2012. Tính đến nay, dự án đã đi được nửa chặng đường. Trong buổi lượng giá cuối năm của dự án vào ngày 27-11 vừa qua, chị Lương Thị Quỳnh Lan – điều phối dự án nhận định rằng thanh niên khuyết tật (TNKT) tham gia dự án đã có sự thay đổi tích cực về nhận thức, cuộc sống thông qua việc chủ động tham gia và tự tổ chức nhiều hoạt động xã hội, cũng như giúp nâng cao năng lực cho các thành viên cùng tham gia. Mặt khác họ cũng hiểu rõ về quyền của người khuyết tật (NKT) và biết cách lên tiếng khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, dự án còn giúp cho cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về NKT.
Tính đến thời điểm này, 176 TNKT đã được hỗ trợ với 242 suất học bổng học tập hàng tháng, 9 học bổng học tiếng Anh, 2 suất học bổng công nghệ thông tin, 83 máy tính, 2 máy ghi âm,  8 xe lăn, 6 xe lắc, 3 nạng/nẹp, 6 gậy cho thanh niên khiếm thị, cùng hàng chục lớp tập huấn kỹ năng và giá trị sống. Trong đó có 55 TNKT đã được trao cơ hội thực tập và có việc làm.
ThS. Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD cho biết: “Đến nay DRD đã hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng hưởng lợi và luôn đón chào những người mới đến với các hoạt động của mình. DRD chúng tôi nỗ lực giúp NKT thay đổi nhận thức. Chúng tôi giúp họ nhận thấy họ cũng là con người có đầy đủ giá trị và khả năng. Họ chỉ cần tạo điều kiện để phát triển khả năng của mình”.
Giúp TNKT nhận ra giá trị của bản thân
Bất kể là ai, cha mẹ, họ hàng hay hàng xóm láng giềng, đều không thể ngờ một cậu bé có dáng đi xiêu vẹo, đầu thì nghiêng bên này rồi ngả bên kia, tay chân không lúc nào để yên, giọng nói ngọng nghịu và phát âm rất khó khăn do di chứng của bệnh sốt bại liệt mà lại trở thành “tay phó nhòm” cừ khôi.
Cậu bé ấy là Nguyễn Minh Luận. Trong ký ức tuổi thơ, Luận còn nhớ từ khi học cấp 1, cậu đã bị bạn bè chung lớp, chung trường gọi là “thằng khùng”. Họ hàng thấy cha mẹ cho Luận đi học, ai cũng cản ngăn vì nghĩ cậu không làm được gì. Luận buồn, nhưng không khóc. Cậu đã học và hoàn thành 12 năm học không thua kém các bạn cùng trang lứa khác.
Đam mê của Luận lúc nào cũng là hình ảnh, là máy ảnh nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, Luận chọn học thiết kế mỹ thuật đa phương tiện tại Trường Arena Multimedia (quận 3, TP.HCM). Khó ai có thể tin Luận cầm được cái máy ảnh khá nặng, chụp hình ngon lành, chạy xe đạp hết quận này đến quận kia để “săn ảnh đẹp” dự thi và đoạt giải cao. Cuối năm 2012, Luận đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh và đạt giải 3 trong cuộc thi ảnh “Hành trình 60 ngày – Góc nhìn của tôi – Share My View” với bộ ảnh Nghệ thuật tranh gạo, sau đó là giải nhất cuộc thi “Rút ngắn khoảng cách 2013: Vì trẻ em” với bộ ảnh Những mảnh cầu vồng khuyết Tê Phan. Cuộc sống của Luận từ ngày đến với dự án của DRD là một sự đổi khác: “DRD giúp em biết chấp nhận bản thân và phát triển khả năng”. Cũng cảm nhận được sự may mắn khi đến với dự án như Luận, cô sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Nguồn học bổng từ dự án tác động lớn đến cuộc sống của em. Em không còn phải đi dạy kèm và tập trung vào việc học nên kết quả tốt hơn nhiều”. Không may mắn như những thành viên khác, Phạm Hồng Nhung bị mất khả năng vận động ở tay phải và mất giọng nói nên em chỉ có thể giao tiếp với mọi người xung quanh bằng cách soạn tin nhắn trên điện thoại di động. Nhung làm việc cho một cửa hàng bán đồ hướng đạo ở quận 10. Tuy kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, nhưng em ít có cơ hội giao tiếp với bên ngoài. Khi em biết đến DRD qua internet và tham gia dự án cũng là lúc em trở nên vui tươi hơn, hay cười hơn trước và cũng kể từ đó, cô bé có thêm nhiều bạn bè. Soạn một tin nhắn bằng điện thoại thật nhanh với vẻ mặt tươi vui, Nhung nói rằng: “Em tham gia DRD để góp phần thay đổi cách mọi người đối xử với NKT”. Niềm tin, niềm lạc quan yêu đời luôn ở trong tâm trí Nhung. Cô bé đang trên đường chinh phục mục tiêu của cuộc đời mình là trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.
Chị Hoàng Yến kỳ vọng: “Dự án là một chương trình tổng thể để hỗ trợ NKT, là cơ hội để NKT trẻ có sự thay đổi bền vững, thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, mặc cảm và tự ti”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Hiện nay Việt Nam có khoảng 13 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 15,3% dân số, 43% người khuyết tật trên 6 tuổi bị mù chữ, 0,1% NKT có bằng ĐH/CĐ.
 

Bình luận (0)