Ngày 19-12, Cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Cương (24 tuổi, quê Long An) để xử lý các hành vi "chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản". Tiếp tục truy bắt khẩn cấp đối tượng Trương Minh Hoàng (tự Bờm, đồng bọn của Cương, 22 tuổi, tạm trú phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Đối tượng Cương cùng tang vật hung khí tại cơ quan chức năng.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-12, Cương và Hoàng nhậu xong đã cầm theo một mã tấu (dài 75cm) tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Khang (38 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú tại số nhà 50, đường số 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để giải quyết mâu thuẫn.
Anh Khang khoá chặt cửa. Cương đứng trước nhà chửi bới, đe doạ và cầm mã tấu chém vào cửa sắt nhà anh Khang. Nhận tin báo, đồng chí Phạm Tiến Hùng (công an khu vực khu phố 2) đã nhanh chóng ra hiện trường. Cương và Hoàng liền lên xe phóng đi.
Anh Khang được mời lên trụ sở công an phường để lập hồ sơ vụ việc. Khi anh Khang và đồng chí Hùng vừa đi khỏi nhà thì Cương và Hoàng quay lại nhà anh Khang gây sự. Nhận tin báo, lực lượng công an phường Bình Chiểu gồm 3 đồng chí công an: Nguyễn Xuân Thắng, Trần Bá Dũng, Trần Đức Anh nhanh chóng có mặt tại nhà anh Khang để hỗ trợ đồng chí Hùng giải quyết vụ gây rối.
Lúc này, tên Hoàng thấy công an nên đã tháo chạy khỏi hiện trường. Riêng tên Cương bất chấp yêu cầu bỏ vũ khí của lực lượng chức năng vẫn cầm vũ khí chống trả, và lao về phía đồng chí Hùng đang đứng. Ngay lập tức, tổ công tác đã nổ liên tiếp 2 phát súng chỉ thiên để cảnh báo. Đối tượng Cương lúc này vẫn không buông mã tấu mà tiếp tục lao tới nơi lực lượng công vụ đang đứng.
Nhận định tính chất nguy hiểm, lực lượng chức năng tiếp tục nổ phát súng thứ ba để uy hiếp đối tượng. Không may, viên đạn sau khi bắn xuống nền xi măng đã bật lên trúng vào đầu gối của tên Cương. Ngay tức khắc, lực lượng chức năng khống chế đối tượng và nhanh chóng đưa về trụ sở công an để làm việc.
Tại cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức, Cương khai nhận do uống rượu say và bực tức chuyện bị anh Khang to tiếng trước đó tại chợ Nông Sản Thủ Đức, nên tìm tới nhà giải quyết.
Đoàn Minh (SGGP)

Bình luận (0)