Chiến thắng 2-0 trước đội đồng chủ nhà Ukraine, cùng với kết quả 2-3 trận Anh-Thụy Điển đã mở toang cánh cửa vào tứ kết của người Pháp. Nhưng không vì thế mà thầy trò Blanc sẽ phó mặc cho số phận, vì họ cần phải hạ Thụy Điển để xây chắc ngôi đầu.
Cơn mưa nặng hạt ở Donbass Arena khiến trận đấu với đội đồng chủ nhà Ukraine phải tạm hoãn lại tưởng như sẽ là điềm báo cho một ngày không may của người Pháp, vì họ vốn chơi kỹ thuật, nhất là sau trận ra quân bị tuyển Anh cầm hòa. Song trái lại, nó lại gột rửa tất cả những lo âu mà thầy trò Blanc đã phải gánh trên vai.
![]() |
Chiến thắng 2-0 trước Ukraine và sau đó Anh hạ Thụy Điển 3-2, nhờ quy tắc đối đầu của UEFA, có nghĩa Pháp nắm quá nhiều lợi thế để có mặt ở tứ kết. Vì nếu có thất bại 0-1 ở trận cuối với Thụy Điển thì Les Gaulois vẫn giành quyền đi tiếp. Tất cả tạo cho Blanc phong thái tự tin và 50% người Pháp vẫn tin đội bóng của họ sẽ tiếp tục nuôi tham vọng lên ngôi tại EURO 2012.
“6 năm quả thật dài như thế kỷ”, câu nói của Blanc như lột tả được niềm hạnh phúc của cả nền bóng đá xứ lục lăng. Sau 2 kỳ EURO 2008 và đặc biệt là vết nhơ tại World Cup 2010 với vụ đảo chính HLV Domenech mà Evra là kẻ cầm đầu, bóng đá Pháp mới lại đứng trước cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, thậm chí sẽ còn tiến sâu hơn nữa. Chuỗi ngày đen tối có vẻ như đã chấm dứt, nhường chỗ cho những tia sáng của hy vọng ở tương lai.
Ngay cả có thua Thụy Điển với tỉ số tối thiểu thì người Pháp vẫn vào tứ kết. Mà khả năng ấy quả thật rất khó xảy ra, dù liên đoàn bóng đá Thụy Điển đã hứa thưởng cho thầy trò HLV Erik Hamren 1 triệu euro nếu đánh bại Pháp. Thụy Điển có gì trước màn chạm trán Les Gaulois? Một tập thể nhút nhát như lời nói của ông thầy Hamren. Còn trong mắt Ibrahimovic, phần lớn đồng đội của anh không chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Vì thế, việc Thụy Điển sớm phải nói lời chia tay EURO 2012 cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngay cả khi muốn giành chiến thắng trước khi rời Ba Lan/Ukraine thì nhiệm vụ ấy cũng quá tầm của đội bóng Bắc Âu khi trước mắt họ là gã khổng lồ Pháp, đã thay đổi hoàn toàn hình hài. Không còn bạc nhược như 2 năm trước, đó là một đội bóng theo đúng nghĩa.
Pháp đã lột xác hoàn toàn ở trận đấu với Ukraine. Chơi tấn công dồn dập, chứ không co cụm và thận trọng như khi gặp Anh. Những thay đổi của Blanc cũng vô cùng hợp lý với sự có mặt của Clichy thay Evra và Menez thế chỗ Malouda. Tất cả đã thành công mỹ mãn khi Clichy quán xuyến tốt hành lang trái, còn Menez chính là người khai thông thế bế tắc. Nhìn cả hệ thống, những Nasri, Ribery hay Cabaye cũng chơi quá hoàn hảo.
Chiến thắng chắc chắn là mục tiêu mà Blanc hướng đến, cho ngôi vị nhất bảng D và tránh gặp Tây Ban Nha, đội xếp thứ nhất ở bảng C sau chiến thắng Croatia rạng sáng nay. Pháp có tiến sâu hơn nữa hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc họ có giành vị trí số 1 ở bảng D hay không. Vì rõ ràng, trong số những đội bóng ở cựu lục địa thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha thực sự là đối thủ đáng sợ nhất.
Điều này đã được chính Blanc thốt ra tư hơn 1 năm trước và chính Pháp cũng đang được vận hành có điều gì đó giống với Tây Ban Nha và Barcelona, 2 đội bóng mà nhà cầm quân này rất ấn tượng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào và đừng hy vọng Thụy Điển sẽ có điểm trước gà trống Gaulois.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
![]() |
DỰ ĐOÁN: 0-2
Thu Trang (theo bongdaso)



Bình luận (0)