Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh giác với cô gái “giả nghèo chuyên nghiệp”

Tạp Chí Giáo Dục

Đối tượng 39 tuổi giả thành cô gái 19 tuổi với hoàn cảnh khó khăn đã lừa đảo đã được nhiều người cho tiền.

Tối 20/12, anh Hồ Văn Dũng, thành viên Đội xe ôm tự quản Bến xe Quảng Ngãi gặp một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặt bịt khẩu trang, lang thang trước cổng bến xe.

Qua tiếp xúc, cô này nói tên là Ngô Thanh Hà, 19 tuổi, quê ở xã Ninh Hà, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Hà kể hoàn cảnh, cha bị bệnh gan mất lúc 3 tuổi, mẹ có chồng khác ở Đắc Lắc, bỏ Hà sống với bà ngoại đã trên 80 tuổi. Hơn 10 ngày nay, Hà được chị gái dẫn ra nhà ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, phụ giúp việc giữ con cho chị. Nhưng, do lúc trông em bé, Hà nhỡ tay để cháu ngã nên bị đánh bầm giập. Vì vậy, Hà lén bỏ về quê, nhưng không có tiền, phải nhịn đói ăn xin ở bến xe nhiều ngày… Rủ lòng thương, anh Dũng mua bánh mì cho Hà và kêu gọi lòng từ tâm mọi người giúp đỡ.

Thương cảm cảnh cô gái trẻ bơ vơ, rất nhiều người cho tiền giúp đỡ, có người còn điện báo Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) đến để hỗ trợ đưa cô gái về quê.

Không ngờ, khi về cơ quan Công an, Hà lộ mặt đối tượng lừa đảo. Thực tế, cô gái này 39 tuổi, đã từng bị Công an phát hiện trong nhà nghỉ đang “hú hí” với một cậu bé 19 tuổi. Sau đó “phi công trẻ” bỏ trốn, cô ta đã ra bến xe lừa mọi người để xin tiền.

Anh Dũng bức xúc: “Tuy nghèo, nhưng anh em Đội xe ôm tự quản đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp bị cơ nhỡ dọc đường; không ngờ bị cô gái kia lừa đảo”.

Theo N.Thùy

(CAND)

Bình luận (0)