Real bước vào chuyến hành quân sang Đức với niềm kiêu hãnh chạm kỷ lục tại La Liga – 107 bàn thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò Mourinho sẽ "dọa" được Bayern Munich, đội bóng không chỉ công giỏi mà thủ cũng hay.
Real chịu áp lực lớn
"Chúng tôi đang rất thoải mái. Bayern Munich là đối thủ mạnh, nhưng họ không làm chúng tôi sợ hãi" – như thường lệ, Cristiano Ronaldo luôn tỏ ra rất lạc quan trước các trận đấu.
![]() |
Real của Ronaldo đang chịu nhiều áp lực tinh thần
Ngôi sao người Bồ Đào Nha có lý do để lạc quan, khi anh và các đồng đội đang giành những chiến thắng tưng bừng tại La Liga.
Cuối tuần qua, với chiến thắng 3-1 trước Sporting Gijon – đối thủ đang làm tất cả cho mục tiêu trụ hạng – Real đã chính thức san bằng kỷ lục 107 bàn thắng của La Liga, tồn tại trong vòng 22 năm.
Kỷ lục của Real rất đáng nói, vì ngay cả Barca trong những năm đỉnh cao cũng không làm được thế. Tuy nhiên, đó là cuộc chơi ở La Liga, và sân chơi Champions League thuộc một phạm trù khác.
Có thể nói, Real đang bước vào một tuần lễ với sức ép khủng khiếp, quyết định trực tiếp đến tham vọng giành vinh quang của đội bóng Hoàng gia.
Thực vậy, ngay sau chuyến làm khách tại Munich, đội quân của HLV Jose Mourinho phải bước vào trận chiến khó khăn khác mang tên "El Clasico".
Nếu tính cả trận bán kết lượt về diễn ra tuần sau, Real phải đá 3 trận đại chiến trong vòng 7 ngày, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng cái giá đắt.
Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Real bước vào trận đấu ở Allianz Arena với tinh thần bị chi phối nhiều bởi đối thủ truyền kiếp Barca. Điều này càng khiến "Mou Team" thêm bất lợi.
Sức mạnh "Hùm xám"
So với Real, Bayern Munich không bị ảnh hưởng nhiều bởi lịch thi đấu. Trước bất lợi quá lớn so với ĐKVĐ Dortmund ở Bundesliga, Bayern gần như đã bỏ cuộc để tập trung cho bán kết Champions League, mà trận hòa Mainz hồi cuối tuần trước nói lên điều đó.
![]() |
Bayern rất mạnh trên sân nhà
Khi đã xác định rõ mục tiêu, đội quân của HLV Heynckes trở nên thoải mái hơn về mặt tinh thần để nghênh đón gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha.
Với tinh thần thoải mái nhất, "Hùm xám" thực sự đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào. Trong 6 trận sân nhà Champions League mùa này, tính cả vòng play-off, thầy trò Heynckes toàn thắng và giữ sạch lưới đến 4 trận.
Những gì Bayern thể hiện là khả năng phòng ngự rất tập trung, nhờ tuyến giữa luôn có sự hỗ trợ tốt. Tinh thần của người Đức cũng có thể xem là điểm nhấn giúp Bayern là đội chơi phòng ngự tốt nhất Bundesliga hiện tại.
Hàng thủ được đánh giá cao, nhưng hàng công của Bayern còn ấn tượng hơn. Tất nhiên, không có nhiều bàn thắng như Real, nhưng "Hùm xám" sở hữu hàng công đủ sức khoan thủng bất kỳ hàng thủ nào.
Trước hàng phòng ngự Real, HLV Heynckes có thể sử dụng "bộ tứ siêu đẳng" Robben, Mueller, Ribery và Mario Gomez. Về tính đa dạng và kỹ thuật, bộ tứ này không hề kém Di Maria – Oezil – Ronaldo – Benzema của Real. Xét về kinh nghiệm và bản lĩnh, thậm chí những cầu thủ của đội bóng xứ Bavaria còn nổi bật hơn.
![]() |
Với Robben – Ribery, Bayern sẵn sàng khoan thủng bất kỳ hàng thủ nào
Chưa kể, nhưng cầu thủ tuyến sau của Bayern như Schweinsteiger, Kroos cũng có thể bùng nổ nhờ khả năng sút xa tuyệt vời. Nói cách khác, "Hùm xám" có quá nhiều vũ khí để chờ đón "bầy kền kền".
Một điểm nữa mà hẳn các CĐV Real đang ít nhiều lo ngại: cái duyên của Bayern với bóng đá Tây Ban Nha, cũng như chính CLB Hoàng gia.
Trong lịch sử, Bayern có 9 lần tiếp các đội bóng Madrid, và kết quả là thắng 8, hòa 1. Ở Champions, Bayern từng đá 4 trận bán kết với Real (mùa 1999-00 và 2000-01), với kết quả thắng 3, chỉ thua 1.
Đội hình dự kiến:
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Schweinsteiger; Robben, Muller, Ribery; Gomez
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Alonso, Khedira; Di Maria, Oezil, Ronaldo; Benzema.
Kim Ngọc (theo vietnamnet)




Bình luận (0)