Liên tiếp nước mắt, liên tiếp những cuộc chia ly, những huyền thoại dần lùi vào quá khứ. Đó là những gì đang xảy ra ở Milan. Lần này, cái tên kế tiếp là Gennaro Gattuso và Filippo Inzaghi.
Bộ đôi Gennaro Gattuso và Filippo Inzaghi của AC Milan đã công bố quyết định rời đội bóng khi mùa giải này kết thúc. Cả hai cầu thủ trên sẽ hết hạn hợp đồng với Milan và đã được Rossoneri cho phép rời đội bóng sau mùa giải này.
![]() |
Tạm biệt Gattuso, Inzaghi những chiến binh quả cảm của thành Milan
Gattuso gia nhập Milan từ Salernitana năm 1999. Anh mới ra sân đúng 6 trận cho Milan mùa này khi một chấn thương mắt nghiêm trọng đã buộc anh phải ngồi ngoài nhiều tháng.
Gattuso mới chia sẻ hồi đầu tuần rằng anh có thể từ bỏ bóng đá nếu không được đảm bảo một vị trí tại Milan trong mùa giải tới. Nhưng lúc này, anh đã tự mở cho mình một hướng lựa chọn khác. Anh chia sẻ: “Tôi rời đội bóng bởi đã tới lúc tôi phải nhường phòng của mình cho những cầu thủ khác. Tôi sẽ giải thích cụ thể mọi chuyện trong buổi họp báo hôm thứ Bảy tới. Tôi vẫn chưa biết nơi mình sẽ tới, tôi chưa đưa ra quyết định.”
Một đồng đội khác của anh là Inzaghi (38 tuổi) – gia nhập Milan từ năm 2001 sau bản hợp đồng trị giá 37 triệu euro từ Juventus và đã ghi 125 bàn sau 296 trận cho đội bóng – cũng đã công bố quyết định ra đi. Inzaghi mới ra sân đúng 8 trận cho Milan trong mùa 2011-2012. Anh viết trong một lá thư được đăng trên trang chủ của Milan: “Hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn bằng tất cả tình yêu và cảm xúc của mình tới chủ tịch Berlusconi và Adriano Galliani.”
“Tôi muốn gửi những suy nghĩ này đến với tất cả mọi người, những người đến từ những lò đào tạo trẻ ở các đội bóng tuyệt vời tôi đã gắn bó, những người đã giúp tôi trở thành một con người và một ngôi sao như hôm nay.”
“Cảm ơn Milan, cảm ơn bóng đá. Cho phép tôi gọi tên tất cả, từ những con người ở Via Turatim tới những người ở Milan. Tôi gửi lời cảm ơn tới các nhân viên trực điện thoại tại bưu điện, những công nhân bốc vác, những nhà vật lý trị liệu, những bác sĩ, những đầu bếp, từ sân vận động tới phòng thay đồ.”
“Cảm ơn Carlo Ancelotti, tôi đã giành rất nhiều danh hiệu với ông ấy; cảm ơn những cổ động viên tuyệt vời, những người đã theo bước tôi khắp thế giới với tình cảm và sự đam mê; cảm ơn các đồng đội ngày hôm nay và cả những người ở quá khứ.”
Làn sóng ngôi sao rời Milan vẫn chưa dừng lại tại đây. Vẫn còn 7 cầu thủ khác sẽ hết hạn hợp đồng với Rossoneri. Cuộc tháo chạy hàng loạt mới chỉ bắt đầu.
NN (theo bongda)


Bình luận (0)