Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gia đình một phó giáo sư hành hạ oshin

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 14/10, Sở LĐTB & XH TPHCM có báo cáo về việc em Văn, giúp việc của gia đình ông Kháng bị hành hung dã man.

Theo báo cáo, em Vũ Thị Văn, 15 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương là người giúp việc cho gia đình ông Bùi Đức Kháng, trú tại đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Ngày 10/10, em Văn được một người dân đưa vào Bệnh viện quận Tân Bình cấp cứu trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, trên người có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu bị bàn là ủi lên người… Sau khi xuất viện, Sở LĐTB&XH chuyển em Văn vào Mái ấm Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh.

Theo Sở LĐTB&XH, năm 2007, em Văn bị gia đình ông Kháng đánh đập, phải bỏ trốn, sau đó em bị đưa vào Trung tâm giáo dục dạy nghề thanh niên TPHCM. Ông Kháng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ước, mẹ em Văn làm giấy ủy quyền cho ông bảo lãnh Văn ra khỏi trung tâm này.

Đến chiều ngày 14/10, các nhân viên quản lý Mái ấm Bà Chiểu cho biết, sức khỏe của Văn đã ổn định. Tuy nhiên, em không cho người lạ, nhất là người lớn tiếp cận và thường hoảng loạn, la hét lúc nửa đêm.

Được biết, ông Kháng hiện là Phó giáo sư bộ môn Nhà nước Pháp luật, tham gia giảng dạy tại Học viện Hành chính TP HCM.

Theo H. Dương- T. Tâm (Đất Việt)

 

Bình luận (0)