|
Hồ Duy Trúc (trái) sau giờ bị tuyên phạt mức án tử hình
|
HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Hồ Duy Trúc (SN 1993 tại Ninh Thuận) về hành vi “cướp tài sản” kẻ cầm đầu băng chặt tay, cướp xe SH táo tợn.
Không thể dung dưỡng
Trong phiên xét xử, bị cáo Trúc đã bị đề nghị mức án tù chung thân nhưng đến khi tuyên phạt lại nhận mức án tử hình. Trước phán quyết của HĐXX, bà Nguyễn Thị Út (mẹ của Trúc) bất ngờ hét lớn rồi lăn đùng ra giữa tòa khiến lực lượng công an phải áp giải bà ra khỏi phòng xử. Trong khi tòa tiếp tục tuyên án, gia đình bà Út lần lượt kéo nhau bước ra khỏi phòng xử người thì la hét, chửi bới, còn bà Út thì quỳ lạy van xin, lúc thì nằm vật vã dưới đất rồi khóc ngất khiến phiên tòa trở nên hỗn loạn.
Câu nói được bà và cô con gái lặp đi lặp lại nhiều lần “cướp của chứ có giết người đâu mà tử hình” văng vẳng đến tai nhiều người. Hành động này của họ khiến những người có mặt tại phiên tòa xét xử hết sức bất bình. Khi thực hiện hành vi cướp giật, bọn cướp thường bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích. Điều này có thể thấy rõ qua lời khai của bị cáo Lê Anh Kiệt trong một phiên xử khác. Kiệt cũng cầm đầu và chỉ đạo những vụ cướp tiệm vàng liên tỉnh từng gây chấn động tại miền Nam 10 năm về trước, đã bị tuyên mức tử hình tháng 5 vừa qua. Theo đó, Kiệt khai trước phiên tòa rằng “khi tôi đã quyết định làm gì thì phải làm cho đến cùng, dù phải bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích”. Vì vậy, hành vi cướp táo tợn của Trúc và đồng phạm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân nếu như không được phát hiện và ứng cứu kịp thời.
Qua bản truy tố của Viện Kiểm sát cho thấy, Trúc cùng đồng bọn đã thực hiện 15 vụ cướp trong đó có 3 vụ không lấy được tài sản do bị hại vứt chìa khóa và xe không nổ máy được, chiếm đoạt được 15 xe gắn máy các loại và số tài sản có giá trị khác tổng cộng trên 600 triệu đồng. Và trước đó, tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Trúc cùng đồng bọn đã gây ra một vụ cướp tài sản. Trong thời buổi cướp giật ngang nhiên lộng hành xem thường pháp luật như hiện nay thì mức án tử hình dành cho Hồ Duy Trúc là thỏa đáng. Vì theo nhận định của HĐXX, Trúc và đồng bọn đã thực hiện hành vi một cách có tổ chức, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm, lợi dụng lúc trời tối trên những tuyến đường vắng người để thực hiện hàng loạt vụ cướp gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an ninh. Hành vi này của bị cáo Trúc thể hiện tính côn đồ, hung hăng, mất hết nhân tính. Mặc dù bị cáo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải nhưng vẫn phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới tương xứng nên HĐXX đã tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo là điều cần thiết để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đủ sức trấn áp, răn đe loại tội phạm này.
Chặt tay cướp xe SH bất thành, cả bọn sa lưới
Trong hồ sơ vụ án thể hiện rõ, bị cáo Trúc sinh năm 1993, tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, là con trai áp út trong gia đình 6 anh chị em. Khi vào học lớp 10 được một thời gian, Trúc bỏ học và vào TP.HCM học nghề điện lạnh tại Q.8. Bản tính lười lao động nên học được một thời gian ngắn cảm thấy không hợp, y bỏ nghề rồi chuyển sang hành nghề lao động tự do.
Giữa năm 2012, Trúc trở về quê hương và cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau đó bị truy nã, Trúc cùng đồng phạm trở vào TP.HCM để ẩn náu. Tại đây, để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, Trúc rủ các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định lập thành băng nhóm chuyên sử dụng xe gắn máy và hung khí để cướp tài sản người đi đường.
Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 24-11-2012, sau khi uống rượu, Trúc cùng đồng bọn điều khiển xe máy trên các con đường vắng người tại khu vực Q.7, Q.2 và huyện Nhà Bè để tìm “con mồi”. Khi đến đoạn đường cầu Phú Mỹ, cả bọn phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984 ngụ tại Q.2) đang điều khiển xe SH một mình nên cả nhóm bám theo.
Khi chị Thúy vừa chạy đến đoạn đường tối, vắng người, đồng bọn của Trúc cho xe chạy vượt lên trên ép sát chị Thúy. Lúc này, Trúc rút dao chém vào tay chị Thúy khiến cánh tay chị gần như bị đứt lìa, người và xe ngã nhào xuống đường. Cùng lúc, Trúc nhào đến cướp chiếc xe nhưng không khởi động được nên nhảy lên xe của đồng bọn. Cũng trong lúc này, đồng bọn khác của Trúc từ phía sau lao lên giật túi xách trên tay chị Thúy rồi cùng nhau tăng ga bỏ chạy. Sau khi nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, lực lượng dân phòng phối hợp với Tổ tuần tra Công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè đã truy đuổi và tóm được Trúc cùng đồng bọn khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại huyện Bình Chánh.
Trong thời gian bị bắt, ngày 16-7-2013, Trúc được di lý về TP.Phan Rang – Tháp Chàm để xét xử vụ cướp tài sản trước đó. Tại đây, Trúc bị tòa án TP này tuyên phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Bài, ảnh: Sa Di
|
Mức án đúng người, đúng tội
Sau hai ngày xét xử, chiều 25-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với Hồ Duy Trúc (SN 1993 tại Ninh Thuận), tù chung thân đối với Trần Văn Luông (SN 1988 tại Bến Tre), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993 tại Ninh Thuận) 20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn (SN 1983 tại Tây Ninh) 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền (SN 1991 tại Ninh Thuận) 12 năm tù về tội “cướp tài sản”.
Liên quan đến vụ án, Huỳnh Bảo Anh bị tuyên phạt 12 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng’’. Ngoài ra, bị cáo Cao Danh Hưng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đàm Văn Võ bị tuyên phạt từ 9 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
|


Bình luận (0)