Hiện nay, rất nhiều sinh viên, học sinh đến trường trong những bộ trang phục thời thượng, những chiếc xe tay ga mới coóng và xài những chiếc điện thoại đắt tiền… để tỏ ra mình “sành điệu”. Chính điều này đã tạo cho các bạn khác tâm lý mình thua sút vì không được như vậy. Bạn Trần Thị Cẩm Chi (sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) đã tâm sự rằng: “Mình vốn là dân tỉnh lẻ lên đây theo học nên không có điều kiện như các bạn khác. Vì vậy, mỗi lần bạn bè mời đi chơi hay đi sinh nhật mình luôn từ chối vì không có quần áo đẹp hay xe xịn như các bạn ấy. Mình nghĩ, đến những nơi đó mình sẽ trở nên quê mùa và bị mọi người chê cười”. Thật sự, đây là những suy nghĩ hết sức tiêu cực. Chính suy nghĩ lệch lạc này đã khiến nhiều bạn không tự tin vào bản thân, ngại tiếp xúc với những bạn bè có gia cảnh khá hơn mình. Một bộ phận khác thì cố gắng đua đòi, chạy theo bạn bè vì cũng muốn thể hiện đẳng cấp. Không ít bạn còn lấy cớ tăng chi phí sinh hoạt hay bịa ra nhiều lý do khác nhau, đòi ba mẹ gửi thêm tiền để có thể ăn diện, tiêu xài vì không muốn thua sút bạn bè và thể hiện sự chịu chơi của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có rất nhiều bạn ý thức được hoàn cảnh sống của bản thân và nỗ lực học tập chứ không thích hơn thua, chạy theo những giá trị vật chất. Bạn Trương Quỳnh Ngọc (sinh viên ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) tâm sự: “Ba mẹ mình nghèo, ở quê lam lũ vất vả để mình có điều kiện lên thành phố học hành. Vì vậy, mục tiêu mình đặt ra là làm sao học thật giỏi để không thua sút bạn bè chứ không phải là làm sao có tiền để được “sành điệu” như các bạn”. Thật vậy, khi đánh giá một cá nhân, chúng ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Giá trị của bản thân mỗi con người không phải ở việc mặc gì, đi xe gì, xài điện thoại gì… mà ở trí tuệ và tâm hồn bên trong. Đừng so sánh mình với người khác khi xuất phát điểm và điều kiện gia đình của chúng ta khác nhau. PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn đã từng chia sẻ rằng: “Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy, một số người vì nghèo túng mà phủ nhận trí tuệ của bản thân, vì địa vị thấp hèn mà từ bỏ giấc mộng thời thơ ấu của mình, thậm chí nhiều lúc vì bị người khác coi thường mà buồn chán, vì không được người khác tán thưởng mà buồn phiền. Đây là suy nghĩ rất sai lầm. Vì thế, mỗi người chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có và đừng cố chạy theo sự xa xỉ sành điệu của người khác khi mình không có điều kiện. Có thể chúng ta thua về vật chất nhưng chúng ta lại hơn về nhiều thứ khác như đạo đức, nhân cách, trí tuệ… Vì vậy, hãy không ngừng hoàn thiện chính mình về mọi mặt để có thể tự tin ở bản thân dù trong bất kì hoàn cảnh nào”.
Ngân Thùy

Bình luận (0)