Hiện nay, chuyện người dân sang Campuchia đánh bài, đá gà qua cửa ngõ 2 tỉnh Long An và Tây Ninh vẫn rầm rộ. Và việc phối hợp ngăn chặn của các lực lượng chức năng ở những địa phương trên gần như… bất lực.

Các con bạc chơi bài tại casino Darling ở Phước Chỉ.
Siết chỗ này, xì chỗ kia
Khoảng đầu tháng 12-2013, tỉnh Long An “thí điểm” siết chặt tình trạng người dân sang Campuchia đánh bài, đá gà ở địa bàn huyện Đức Huệ. Tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, các lực lượng chức năng gồm công an, hải quan, biên phòng,… kiểm tra nghiêm ngặt chuyện người dân qua lại biên giới. Những ai có hộ chiếu hợp lệ, giấy CMND vùng biên giới,… mới được qua cửa khẩu. Đồng thời, hai bên “cánh gà” cửa khẩu này cũng được chốt chặn. Ai xâm nhập, qua lại biên giới trái phép sẽ bị lập biên bản xử phạt.
Để quản lý chặt hơn, các lực lượng chức năng còn giải tán 2 nhóm xe ôm chuyên tranh giành khách đưa sang Campuchia. Thậm chí còn kiểm tra hành chính tại các bãi giữ xe và quán giải khát trong khu vực biên giới, nếu phát hiện công dân Việt Nam hay tài xế ô tô chở khách không khai báo tạm trú thì lập hồ sơ xử lý…
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng Long An (sơ kết giai đoạn 1 vào ngày 10-2-2014, tại Công an huyện Đức Huệ): Sau thời gian tích cực siết chặt, lượng người sang Campuchia đá gà, đánh bài qua cửa ngõ cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã giảm hơn 60% so với thời điểm trước tháng 12-2013. Đến giữa tháng 2-2014, một số trường gà trong casino Heng Heng, casino 67… phải đóng cửa do ế khách!
Trong khi cửa khẩu ở Mỹ Quý Tây siết chặt như thế, tại cửa khẩu tiểu ngạch ở Phước Chỉ (thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cách đó chừng vài cây số lại “thả cửa”. Các con bạc vô tư qua lại biên giới, chỉ có điều mỗi chuyến qua lại phải chi tiền. Nhưng đáng nói hơn, cũng trên địa bàn Long An, tại cửa khẩu Bình Hiệp ở thị xã Kiến Tường cũng xảy ra tình trạng tương tự như thế. Các con bạc cũng ngang nhiên qua lại biên giới đá gà, đánh bài ngày một đông!
Luật “chai-hia”
Để kiểm chứng hiện tượng, chúng tôi đóng vai một con bạc để qua bên kia biên giới đánh bài, đá gà. Quả thật, khi kiểm chứng thực tế rồi mới thấy đúng là có vấn đề trong việc siết chặt hay thả lỏng.
Tại Phước Chỉ, khi xe chúng tôi vừa trờ tới bãi đậu xe 9999 trên đường liên tỉnh từ Long An qua Tây Ninh, tay “cò mồi” tự xưng tên Sịn, chặn đầu xe và mời vào bãi đậu xe miễn phí. Theo Sịn, muốn qua casino Darling bên kia biên giới đánh bài, đơn giản mỗi người phải chi trước 230.000 đồng. Trong này tiền xe ôm 100.000 đồng/đi về, 130.000 đồng còn lại nộp cho gác cổng phía Campuchia.
Đổi lại, khi vào cổng, gác cửa sẽ phát một phiếu trị giá 100.000 đồng để chơi bài. Nếu người chơi ở tới 4 giờ chiều, dù không đánh bài, casino cũng phát cho mỗi người 350.000 đồng, gọi là tiền thưởng. Trong suốt quá trình chơi bài ở đây, các con bạc sẽ được bao ăn uống miễn phí. Quả thật, những điều tay “cò” này nói chính xác khi chúng tôi kiểm chứng tại casino Darling chi nhánh Phước Chỉ (casino Darling chính nằm ở Kiến Tường – Long An) khi ở đây mỗi ngày có gần 1.000 con bạc sang đánh bài.
Việc qua lại biên giới cũng không khó: Con bạc gởi xe ở các bãi giữ xe tập trung rồi lên xe ôm, chạy tới cách trạm gác của Đồn Biên phòng Phước Chỉ khoảng 50m thì rẽ phải, theo con đường đất, đánh một vòng khoảng 500m là qua cột mốc biên giới, đến chốt biên phòng nước bạn, nộp 50.000 đồng/người là vô tư vào sòng bạc đánh bài.
Khi hỏi chạy “trước mũi” trạm gác đồn biên phòng mà không sợ bị bắt sao? Tay xe ôm này cười tươi, bảo: “Chai hia”. Thấy tôi không hiểu, tay xe ôm bực bội bảo: “Là chia hai để mua đường đó ông ơi”! Hỏi chia cho ai, tay xe ôm lại cười, bảo: “Ông biết rồi còn làm bộ hỏi. Tôi hỏi ông, ở đây ai có quyền cho mình qua bên kia?”, tay xe ôm vặn lại! Tại cửa khẩu Bình Hiệp cũng thế. Chỉ cần tốn hơn 100.000 đồng là vô tư qua Campuchia đánh bài.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi cửa ngõ Mỹ Quý Tây bị siết chặt, phần lớn con bạc chạy qua Phước Chỉ hoặc quay lại Bình Hiệp để tiếp tục làm “bác thằng bần”. Nhờ vậy mà hai chỗ này được “hồi sinh” sau một thời gian dài “khô hạn”, không có người chơi.
Nhiều người hiểu chuyện không khỏi thắc mắc: Tại sao có chuyện trái khoáy như thế, chỗ tích cực ngăn chặn, bắt giữ, chỗ khác thả lỏng, làm ngơ? Sự thật như thế chưa được các cơ quan chức năng ở đây trả lời. Chỉ biết một điều, sau mấy ngày lân la tại các sòng bạc, nhiều tay trùm cờ bạc ở đây kháo nhau: Casino Darling ở Phước Chỉ, casino Darling ở Bình Hiệp và các trường gà ở đây hồi sinh nhờ công của “ông trùm U Darling-Lê Văn Thanh” (người gốc Thừa Thiên – Huế).
“Ông trùm U Darling” (chủ hai casino Darling ở Phước Chỉ và ở Bình Hiệp) và các “cổ đông” đã bỏ ra 7 tỷ đồng để “bóp” các trường gà, sòng bài bên kia biên giới qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồng thời kéo con bạc về cửa ngõ Phước Chỉ và Bình Hiệp ngày một đông hơn.
KIẾN VĂN (SGGP)

Bình luận (0)