Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khổ vì bị ô nhiễm khói bụi

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 10 năm qua, những lò gạch, ngói này thường xuyên gây ô nhiễm không khí Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ bằng bụi khói và bụi than đá
Gần 10 năm nay, tình trạng khói bụi từ việc sản xuất gạch, ngói ở sát Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy, học tập của thầy cô và các em học sinh trong trường.
Sự ô nhiễm môi trường này đáng lý ra phải được giải quyết từ rất lâu. Nhưng mãi đến nay, học sinh và thầy cô giáo ở ngôi trường tiểu học này vẫn phải hàng ngày chịu cảnh ô nhiễm từ khói bụi do các lò sản xuất gạch ngói xung quanh trường gây ra.
Đối diện cổng trường Tiểu học Nghĩa Mỹ là gần 10 lò gạch đang hoạt động. Mỗi năm học, các bậc phụ huynh của trường đều mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này. Cô giáo Võ Thị Tuyết Hương là người chứng kiến nhiều học sinh của mình hàng ngày phải hứng chịu hậu quả của khói, bụi than đá từ việc nung lò gạch ngói của người dân trước cổng trường gây ra trong nhiều năm qua. Vừa chỉ những em học sinh đang chơi trong sân trường, vừa lấy tay bịt mũi, cô giáo Hương cho biết: “Mỗi khi các lò gạch này hoạt động thì bụi than đá bay vào sân trường, làm cho cây trong sân trường rụng lá. Một số học sinh mang bệnh sẵn trong người rất nguy hiểm. Như lớp của mình có một em bị suyễn, mỗi lần hít khói bụi than là phụ huynh phải đưa em đi bệnh viện”.
Tình trạng học sinh bị viêm đường hô hấp do ảnh hưởng từ bụi, khí than đá diễn ra thường xuyên. Trong gần 10 năm qua, năm nào nhà trường cũng có đơn kiến nghị lên cấp trên để có hướng giải quyết. Nhưng tất cả hoặc là im lặng, hoặc là hứa giải quyết. Học trong môi trường ô nhiễm như vậy, sức khỏe của các em học sinh bị đe dọa nghiêm trọng. “Khi những lò gạch xung quanh trường hoạt động thì bụi khói và bụi than bay vào trong trường ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Có em nhức đầu, những em yếu quá thì nôn mửa, phải đến phòng y tế nằm, sau đó chúng tôi mời phụ huynh đến để chở các em về chăm sóc. Có lúc nhà trường phải cho các em uống nước đường để các em khỏe lại. Những ngày ít gió thì sân trường đầy khói bụi, những ngày ẩm thấp thì không khí không thoát ra được nên rất là khó chịu” – bà Phạm Thị Xuân Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ nói. 
Việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ được UBND xã Nghĩa Mỹ và UBND huyện Tư Nghĩa đề cập đến trong các báo cáo hàng năm. Nhưng năm nào rồi cũng bị lãng quên. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ bức xúc: “Đứng về phía chính quyền địa phương cũng rất mong giải thể các lò gạch này, vì nó gây ô nhiễm môi trường rất nặng. Xe chở đất sét cộng với than đá đốt lò gây bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn đối với các em học sinh của Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ. Nhưng việc giải quyết các lò gạch ngói này phải có chủ trương từ trên xuống. Cấp xã chúng tôi không có thẩm quyền đối với các lò gạch này”.
Hơn 500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ đang ngày đêm tha thiết mong chính quyền địa phương và các cấp ngành liên quan tìm hướng giải quyết tình trạng ô nhiễm này. Bà Phạm Thị Xuân Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ thiết tha: “Chúng tôi mong muốn địa phương sắp xếp những hộ sản xuất gạch ngói về một nơi nào đó để sản xuất, cách xa khu dân cư và trường học để không ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh”.
Bài, ảnh: Phước Trung 

Bình luận (0)