Y tế - Văn hóaThư giãn

“Gêm” thủ

Tạp Chí Giáo Dục
















































































































































Lớp 10C4 có bạn Long “nổi danh” là “gêm thủ”, khi vào mấy quán internet bên kia đường trước trường học thì ai cũng “nể mặt” Long, nhưng khi vào lớp học thì bạn nào cũng… “chạy mặt”.

Tiết lý, thầy giảng bài mới xong, ra bài tập tại chỗ, rồi đi xuống mấy dãy bàn cuối phòng để kiểm tra. Thấy trống một chỗ, thầy hỏi:

– Ủa, sao điểm danh đầy đủ mà chỗ này lại trống, lớp trưởng?

– Thưa thầy… đó là chỗ của bạn Long ạ!

– Long vắng à? Có phép không?

– Dạ thưa thầy… bạn ấy vẫn có mặt trong lớp đó ạ!

Thầy nhìn kỹ lại thì thấy một cặp chân thò ra dưới bàn. Té ra “Gêm thủ lừng danh” có chiều cao hơn 1,7m đang nằm dưới gầm bàn để ngủ, cặp chân dài quá để thò ra ngoài mà khi nãy giờ thầy không để ý thấy. Thầy nắm chân giật mấy cái kêu bạn Long dậy. Long lồm cồm chui ra khỏi bàn, tóc tai bù xù, mắt lờ đờ trông thật buồn cười, nên cả lớp đã không nín được một trận ồn ào. Thầy bước lên lại trên bục, lấy thước đập lên bàn mấy cái, gầm lên:

– Muốn ngủ sao em không ở nhà ngủ cho đã, lại đến lớp mà ngủ?

– Thưa thầy… em xin lỗi… cả đêm em không ngủ được…

– Em làm gì mà mất ngủ?

– Em… chơi “Gêm on-lai” ạ!

– Giỏi quá ta. Trung thực thật thà khai báo là giỏi đó. Bài vở không chép chữ nào phải không? Mang cặp em lên đây!

Bạn Long mắt nhắm mắt mở lôi cặp trong hộc bàn ra, đứng soạn tới soạn lui một hồi, mới mang cặp lên đặt trên bàn thầy. Thầy mở cặp ra, trợn mắt, rồi giơ cái cặp vải jean lên đung đưa, nạt hỏi:

– Sách vở bút viết em đâu hết rồi? Sao chỉ có chiếc cặp rỗng không?

– Thưa thầy… em nghe thầy… ra lệnh… “mang cặp lên đây”, nên em trút sách vở bút viết ra ngoài hết rồi… Thầy nói sao, em làm vậy, chứ đâu dám làm sai ạ!

Thầy ngao ngán lắc đầu, nói thật từ tốn và nhỏ nhẹ:

– Em cầm cặp xuống nhé, bỏ hết sách vở bút viết vào lại cho ngăn nắp gọn gàng, rồi mang cặp đi thẳng về nhà ngủ cho tôi và cả lớp nhờ nhé!

Tiểu Hổ Cáp

Bình luận (0)