Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chiếc thẻ có thể làm thui chột tài năng

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh: L.Đ.L

Mặc dù việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực biểu diễn chỉ mới là đề án nhưng dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều. Từ đề án đến một thông tư được Bộ VH-TT-DL phê duyệt phải còn qua nhiều giai đoạn, từ xây dựng, sửa đổi, trình, thảo luận, phê duyệt đến chính thức phê duyệt… chẳng phải một sớm một chiều. Nhưng điều quan trọng là thông tư ấy, khi có giá trị bắt buộc, đã được sự đồng tình từ xã hội hay không?
Theo đề án, thẻ hành nghề chỉ được cấp cho người từ đủ 15 tuổi trở lên. Rõ ràng, chiếc thẻ lúc này là một công cụ quản lý hành chính đối với người trình diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang chứ chẳng phải là giấy phép để hành nghề. Bởi người lao động và người sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi đã được quy định tại thông tư 11/2013/TT-BLĐ-TB-XH. Theo đó, danh mục công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi gồm: “Diễn viên múa, hát, xiếc, điện ảnh, sân khấu kịch, tuồng, chèo, cải lương, mua rối (trừ múa rối dưới nước)…”. Điều 164, Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực ngày 1-5-2013 cũng đã quy định rõ, khi sử dụng lao động từ đủ 13 tuổi đến 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi; bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học ở trường; bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.
Một đứa trẻ có năng khiếu thật sự, được hội đồng nghệ thuật của những cuộc thi lớn và công chúng công nhận thì việc ca hát, biểu diễn cũng là lao động chân chính và trẻ có quyền thể hiện điều đó như một công dân bình thường. Ở một chừng mực nào đó, bản thân trẻ cũng đã để lại những ấn tượng đẹp khó phai, làm mờ đi cái nhố nhăng trong làng giải trí trong các năm gần đây. Nhiều trẻ hiện nay vừa đi học vừa biểu diễn ở các tụ điểm để kiếm tiền trang trải việc học, phụ giúp gia đình, chúng ta phải trân trọng điều đó. Chẳng phải là một “thần đồng âm nhạc” nhưng chúng ta đã có một Phương Mỹ Chi hát dân ca rất muồi, có thể thay thế những thế hệ đi trước. Rồi một Quang Anh luôn làm “nóng” sân khấu và chiếm nhiều tình cảm của khán giả…(ảnh) Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu có năng khiếu mà không khổ luyện, không đất dụng võ thì khó mà phát triển năng khiếu ấy. Có khi chiếc thẻ không có tác dụng về mặt quản lý mà lại là “thủ tục” làm thui chột tài năng? 
Chiếc thẻ hành nghề được cấp cho đối tượng nào không quan trọng, cái chính là người đó có xứng đáng được cấp thẻ hay không? Một người thiếu đạo đức, nổi tiếng với những vụ scandal nhố nhăng trong làng giải trí cũng được cấp thẻ? Lúc này, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều chuyện rối rắm quanh chiếc thẻ mà Bộ VH-TT-DL không lường trước được. Xét cho cùng, thẻ hành nghề đối với người biểu diễn, trình diễn nghệ thuật là cần thiết. Song, Bộ VH-TT-DL cần phải xây dựng những tiêu chí cụ thể, trong đó không thể thiếu đạo đức, tài năng, học vấn, thời gian lao động nghệ thuật, sự cống hiến… để đảm bảo công bằng, xứng đáng đối với những người đã cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Bên cạnh đó còn có điều kiện phát hiện, thử thách tìm kiếm những đội ngũ kế cận làm quản lý nghệ thuật. Lúc này, chiếc thẻ hành nghề mới thật sự có giá trị.
Trần Tuy An

Bình luận (0)