|
Ca sĩ Phạm Thanh Thảo đang trình bày ca khúc Điệp khúc mùa xuân
|
Họ là những nhạc sĩ có tên tuổi, có nhiều ca khúc được khán giả rất yêu mến. Đặc biệt, mỗi độ xuân về, các ca khúc về mùa xuân mà họ sáng tác lại vang vọng khắp nơi nơi…
Từ những tên tuổi đã khuất…
Trong thời điểm hiện nay, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã nghe giai điệu bài hát Ngày tết quê em của cố nhạc sĩ Từ Huy vang lên khắp mọi ngõ phố với ca từ gần gũi, dễ thuộc: “Mừng ngày Tết phố xá đông vui/ Người đi thăm, đi viếng, đi chơi/ Người lo đi mua sắm Tết/ Người dâng hương đi lễ chùa…”. Có thể nói, Ngày tết quê em là ca khúc thành công nhất trong số gần 20 bài hát viết về mùa xuân của Từ Huy khi nói lên được hầu hết các hình ảnh tiêu biểu của Tết như hoa khoe sắc, trẻ vui áo mới, nô nức đi mua sắm, thăm viếng, lễ chùa, chúc nhau…
Năm Bính Thìn 1976, cố nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc Mùa xuân đầu tiên mừng đất nước thống nhất. Sau đó, ca khúc được thu âm, phát sóng phổ biến rộng rãi. Đến nay, mọi người vẫn cho đây là một trong những ca khúc không thể thiếu vào mỗi độ xuân về. Ca sĩ Ánh Tuyết, người thể hiện rất thành công ca khúc này kể rằng: “Năm 1976, trời Hà Nội đã sang tiết xuân, nắng nhẹ và se lạnh, nhạc sĩ Văn Cao ngồi bên cây đàn trong căn nhà nhỏ ở phố Yết Kiêu. Đôi tay gầy lướt trên phím đàn một cách say sưa đến nỗi người con của ông là Văn Thao ngạc nhiên hỏi mới biết bố mình vừa sáng tác ca khúc mới nhất mang tên Mùa xuân đầu tiên”. Trong gia tài âm nhạc đồ sộ mà cố nhạc sĩ Xuân Hồng để lại cho đời, ngoài Xuân chiến khu và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh thì ca khúc Mùa xuân bên cửa sổ (phỏng thơ Song Hảo) cũng chinh phục giới trẻ với hình ảnh đầy thi vị khó quên: “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau/ Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau!”. Lúc sinh thời, cố nhạc sĩ Thanh Sơn cũng từng cho biết, trong số rất nhiều ca khúc nhạc xuân như Bài xuân ca, Đoản xuân ca thì ông đặc biệt thích ca khúc Mùa hoa anh đào. Năm ấy, vợ chồng ông lên Đà Lạt chơi xuân vào mùa hoa anh đào nở. Nhiều người khen vợ ông có vẻ đẹp của một thiếu nữ Nhật Bản. Và gương mặt đó, cùng với sắc hoa anh đào hồng của xứ lạnh đã làm thành cảm hứng cho Mùa hoa anh đào mang âm hưởng âm nhạc Nhật Bản để ông tặng cho bà xã của mình.
…Đến các nhạc sĩ hiện nay
Nhạc sĩ Quốc Dũng đã sáng tác rất nhiều ca khúc về mùa xuân: Em đã thấy mùa xuân chưa, Xuân thương nhớ, Mùa xuân dịu êm, Xuân thanh bình, Hà Nội em và mùa xuân. Nhưng có lẽ ca khúc mà ông thích nhất và thường hát vào mùa xuân là Em đã thấy mùa xuân chưa. Tuy nhiên, theo ông ca khúc mà mỗi độ xuân về được các ca sĩ chọn hát nhiều nhất là Điệp khúc mùa xuân: “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt trong nắng về trong ánh mùa sang…”.
Nhạc sĩ Trường Huy sáng tác ca khúc Giọt sương mùa xuân vào ngày 28 Tết năm 1998, lúc ấy anh đang tập thể dục trong một công viên, chợt nhìn thấy những người bán hoa mai trên đường, những giọt sương long lanh đọng trên các cành mai đã tạo cho anh nhiều cảm hứng để viết. Ca khúc Tình em mùa xuân của anh do ca sĩ Lam Trường trình bày rất thành công được sáng tác vào năm 2001. “Lúc đó, tôi đang đi chợ hoa xuân Nguyễn Huệ. Chính không khí này làm cho con người cảm thấy yêu nhau hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên nhau “Chiều mùa xuân, ngàn tia ấm cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời…”. Đối với tôi, mỗi ca khúc viết về mùa xuân là mỗi cảm xúc khác nhau. Khi có cảm xúc về đề tài mùa xuân là tôi nắm bắt ngay” – nhạc sĩ Trường Huy cho biết!
Năm 1982, ca khúc Nắng xuân của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do ca sĩ Thu Cúc hát trong chương trình ca nhạc xuân của Đài Truyền hình TP.HCM đã tạo được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau đó, hàng loạt các ca khúc của nhạc sĩ này như Mùa xuân lộc mới, Mùa xuân ơi, Xuân ơi về nhé, Mùa xuân, Đón Tết… tiếp tục ra đời.
Ca khúc Mùa xuân ơi do nhóm Tam ca Áo Trắng trình bày rất thành công “Xuân, xuân ơi xuân đến rồi… Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân…”. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Ca khúc xuân mới nhất của tôi là Xuân ca. Nội dung ca khúc chuyển tải một không khí ấm cúng: Người mẹ già ra trước sân chờ mong tin con trở về vì truyền thống của người Việt Nam là đi đâu xa cũng phải về đoàn tụ gia đình trong những ngày xuân”.
Bài, ảnh: KHÔI NGUYÊN
|
Nguồn cảm hứng bất tận
Nhạc sĩ Quốc Dũng khẳng định: “Mùa xuân là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ sáng tác. Vì thế, nhạc xuân rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, người sáng tác cũng nên thổi vào nhạc xuân hôm nay hơi thở của thời đại mới, của nhịp sống xã hội, cộng đồng đang ngày một phát triển sinh động hơn, an khang hơn…”.
|


Bình luận (0)