“Câu chuyện tình đời” là kịch bản phim truyển hình dài 33 tập của Nhà biên kịch Vương Huyền Cơ do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, Công ty Sóng Vàng sản xuất sẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 25/03/2014 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
|
Nhà biên kịch Vương Huyền Cơ
|
|
Cảnh trong phim Câu chuyện tình đời |
Phim có sự tham gia của một dàn sao: Hoài Linh, Chí Tài, NSUT Việt Anh, Lê Bình, Xuân Hương, Phi Phụng, Trường Giang, Huỳnh Anh Tuấn, Uyên Trinh, Kim Ngọc, Ngân Quỳnh, Đàm Loan, Quốc Trầm, Thanh Hiền, Thụy Mười… Phim tập trung khai thác vào tiếng cười qua những tình huống hài hước đan xen với những khoảng lặng nội tâm sâu sắc của các nhân vật. Khi chuyển thể thành kịch bản Câu chuyện tình đời, tính cách của các nhân vật chủ yếu là nội tâm tự sự, yếu tố hài vẫn còn nhưng rất nhẹ nhàng, chọn lọc.

Trong vài năm trở lại đây, tên tuổi của nhà biên kịch Vương huyền Cơ nổi lên như một hiện tượng. Chị viết khoẻ, đều tay, nắm bắt những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội đang diễn ra một cách rất nhanh nên liên tục được các Đài truyền hình, sân khấu IDECAF, 5B, Nụ cười mới đặt hàng và dàn dựng được khán giả yêu mến. Thời gian qua, chị còn viết nhiều kịch bản phim cũng như chuyển thể kịch bản kịch thành phim. Tính đến nay, đã có hơn 10 bộ phim truyền hình dài tập của chị đã phát sóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Trong Câu chuyện tình đời, thông điệp chính của Vương Huyền Cơ là mỗi con người đều có một hoàn cảnh sống khác nhau với những niềm vui nỗi buồn xen lẫn. Người giàu hay người nghèo, người có gia đình hay người cô đơn đều phải đối mặt với cuộc sống thực dụng, bon chen. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa những con người lớn tuổi có số phận không may trong cuộc sống. Thất vọng vì những mâu thuẫn trong tình cảm gia đình, họ tình cờ gặp và kết bạn với nhau trong Viện dưỡng lão. Họ chăm sóc và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng nhau. Những ngày tháng sống cùng nhau dưới một ngôi nhà mới, họ đã tìm thấy niềm vui giản đơn của tuổi già hiu quạnh. Bộ phim cũng phê phán những người con vì những tham vọng cá nhân mà bất hiếu với cha mẹ. Họ đã đánh mất đi tình cảm thiêng liêng, cao quý giữa cha mẹ và con cái. Cuối cùng, họ phải gánh lấy những hậu quả khôn lường cho những hành động trái với đạo lý của mình.

Vai ông Hải của danh hài Hoài Linh được Vương Huyền Cơ viết như “đo ni đóng giày”. Ông là một người đàn ông giàu có sống cảnh góa vợ sớm. Ông đã nuôi đứa con trai lớn khôn nên người. Chỉ vì sự ích kỷ tính toán của người con, ông buồn bã bỏ vào ký túc xá ở. Trong khi đó, con trai ông vẫn chưa hề nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ luôn trách móc, chỉ trích người cha già cô đơn…Diễn viên Xuân Hương vai bà Đẹp cũng rất duyên. Bà Đẹp là một người tuổi đã lớn nhưng vẫn sống một mình vì chuyện tình cảm của bà gặp nhiều trắc trở. Vốn sống với gia đình người chị gái nhưng các cháu luôn dò xét, khó hịu với sự có mặt của dì, bà Đẹp cảm thấy lòng buồn bã nên tìm vào viện dưỡng lão
Vương Huyền Cơ cho biết: “Tôi thích viết về giới bình dân lao động vì tôi từng lăn lộn với họ rất nhiều năm, từng nghèo khổ, cay đắng như họ, nên hiểu và thương họ. Tôi cám ơn những ngày gian khổ đã cung cấp chất liệu sống cho mình. Dĩ nhiên, tôi chọn cách viết bình dị, dễ hiểu để chuyển tải thông điệp đến họ một cách dễ dàng hơn. Nói mà kèm theo nụ cười thì dù có châm biếm thì khán giả cũng dễ tiếp nhận, rồi sống tốt hơn. Như bộ phim Câu chuyện tình đời này cũng vậy”.

Minh Nguyên



Bình luận (0)