Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chữ tâm và tiếng của nghệ sĩ khi làm từ thiện

Tạp Chí Giáo Dục

Có nghệ sĩ lặng lẽ làm thiện. Có người đưa việc tốt lên báo để kêu gọi cộng đồng chung tay. Cũng có người giành giật suất hát phục vụ trẻ nghèo để tiếp thị bản thân. Muôn mặt hoạt động thiện nguyện của họ cho thấy chữ tâm và danh tiếng đang bị đo đếm.

Gần đây, dư luận xôn xao về chuyện đoàn hoa hậu, người đẹp, trong đó có những tên tuổi như Hoa hậu VN 2010 Ngọc Hân, Á hậu Hoàng My… khi đến làm từ thiện ở một trung tâm bảo trợ trẻ em tại Huế đã đóng 1,5 triệu đồng để có bữa ăn chung với các em, trong khi đoàn đi đến 60 người (ban đầu thông báo với trung tâm có 30 người). Ngay cả việc các người đẹp nhổ cỏ, nấu ăn, lau nhà… tại trung tâm này cũng bị nhận xét là làm qua loa, sơ sài, chủ yếu để lấy hình ảnh là chính.

Hoa hậu Ngọc Hân đan lưới cùng một em nhỏ tại ở Trại giáo dưỡng số II Ninh Bình. Ảnh: N.H. (Ảnh minh họa).

Sau bài phản ánh gây xôn xao, ban tổ chức chương trình đứng ra thanh minh, họ không đến trung tâm này làm từ thiện bằng tiền bạc mà chủ yếu để các người đẹp giao lưu với các em, một hoạt động mang ý nghĩa tinh thần. Chính các người đẹp cũng lên tiếng kêu oan. Các cô cho rằng, làm từ thiện thì biết bao nhiêu tiền là đủ, chủ yếu là đến thăm và chơi với các em. Ngoài ra, các người đẹp khẳng định đã thực sự nhổ cỏ, làm việc, chứ không chỉ làm "cảnh" lấy tiếng.

Cuối cùng, bà giám đốc của trung tâm bảo trợ trẻ em này cũng lên tiếng tỏ ý cảm thông với sự cố mà các người đẹp vướng phải. Bà cho rằng, ban tổ chức chương trình mới thực sự phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc.

Vụ làm từ thiện 1,5 triệu đồng của đoàn người đẹp khép lại. Dù vậy, như giọt nước tràn ly, dư luận vốn sẵn bất bình trước những buổi đấu giá ảo, những màn ăn mặc gợi cảm quá mức trong buổi hát từ thiện, một lần nữa cảm thấy tổn thương.

Dù muốn hay không, việc thiện nguyện của các sao đang bị đặt dấu chấm hỏi và đón nhận ánh nhìn dò xét: giữa tâm và danh tiếng, sao đang hướng đến điều gì?

Câu hỏi trên chính là nguyên do diễn viên Kim Thư chưa bao giờ để tên của chị đính đến một hoạt động từ thiện nào. Chị nói: "Bản thân tôi còn thấy khó chịu khi cách vài hôm lại xem được một chùm ảnh nghệ sĩ làm thiện. Thực tâm hay không không biết, nhưng cứ nhan nhản xuất hiện như thế, tránh sao khỏi điều tiếng là lợi dụng để PR tên tuổi". Bà mẹ 2 con vẫn xác quyết, việc thiện chỉ nên làm theo khả năng của bản thân và làm một cách thầm lặng, chân tình.

Với kinh nghiệm thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện và mời các ca sĩ, người mẫu tham dự, ca sĩ Tố Như cảm thấy không ít người trong giới showbiz đang ngày càng làm cho hoạt động từ thiện bị "biến tướng".

Hơn một năm nay, Tố Như tổ chức chương trình mang tên Vòng tay nghệ sĩ, nhằm kêu gọi những ai có tâm đóng góp lại với nhau để có dịp đến các trung tâm nuôi trẻ cơ nhỡ, người già để giúp đỡ. Nhóm này ban đầu có Tố Như, Bảo Hoàng, Diễm Phương, đạo diễn Quý Khang…

Ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cho trẻ em nghèo miền Tây trong một hoạt động từ thiện của cô vào tháng 8. Ảnh: Hòa Phạm. (Ảnh minh họa).

Sau một vài chương trình được báo chí nhắc đến, chị cho biết, bỗng nảy sinh ra những chuyện mà chính người đứng ra tổ chức cũng thấy bất bình. Tháng 6 năm ngoái, nhóm tổ chức chương trình văn nghệ cho trẻ em mồ côi chùa Diệu Giác ở TP HCM, có vài ca sĩ không được mời vẫn xuất hiện xin tham gia. Ở đây có các em bị bại não, bị down nên ban tổ chức quyết định chỉ gửi quà cho các em này. Còn các em bình thường khác thì xuống sân để giao lưu với các anh chị nghệ sĩ. Thế nhưng, ngay trong đêm, có người mẫu, ca sĩ mang cả nhiếp ảnh gia riêng tìm đến khu trẻ em bại não, dựng các em dậy chụp hình.

Một sô hát từ thiện ở chùa trong mùa lễ Vu Lan vừa qua ở TP HCM cũng gặp rắc rối. Chương trình diễn ra muộn vì trời mưa. Đến 22h, một nam ca sĩ mới có mặt dù tiết mục của anh được xếp từ sớm. Đã đến trễ, nam ca sĩ này còn đòi phải được lên sân khấu diễn ngay với lý do anh còn chạy sô 4 địa điểm khác. Dù có nhiều ca sĩ đang chờ đến lượt, thấy nam ca sĩ này đòi quá quyết liệt, sư thầy đành để cho anh ta lên hát trước.

"Nhưng nếu thật sự bận thì hát một bài rồi đi. Đằng này, chàng nghệ sĩ hát liên tục 3 bài trong khi các bạn khác ngồi đợi ở dưới. Hát xong, anh còn đứng trò chuyện giao lưu, sau đó xuống hậu trường ngồi chơi", một nghệ sĩ chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, bức xúc kể lại với VnExpress.net.

Chuyện ca sĩ đi hát từ thiện nhưng lại quên mất đối tượng khán giả của mình là ai cũng gây ra nhiều tình huống oái oăm. Gần đây nhất, trong chương trình của một hội doanh nghiệp trẻ kết hợp vài phòng khám nha khoa đi khám răng cho Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc ở TP HCM, ban tổ chức sắp xếp 4 tiết mục hát và một màn trình diễn ảo thuật để phục vụ các cụ, vì người cao tuổi khó mà ngồi nghe chương trình dài nhiều giờ liền.

Đến gần giờ diễn, một vài ca sĩ xuất hiện để góp mặt. Trước nhiệt tình của họ, ban tổ chức nhận lời. Một nam ca sĩ trẻ lên sân khấu hát những bài sôi động kèm theo vũ đạo nhảy nhót, rồi mời mọi người ở dưới lên dùng nhảy, trong khi khán giả của anh là những cụ già, thậm chí có cụ đang ngồi xe lăn. Hát xong, nam ca sĩ này còn tranh thủ tiếp thị luôn dự định làm chương trình ca nhạc vòng quanh ký túc xá, và mời mọi người đến ủng hộ. Một nghệ sĩ chứng kiến chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, chỉ tội các cụ già phải chịu trận trước cảnh này.

Diễn viên Hàn Quốc Lee Young Ae làm từ thiện ở TP HCM vào tháng 6/2008. Ảnh: Thoại Hà. (Ảnh minh họa)

Bức xúc trước chuyện mượn từ thiện kiếm danh, một nghệ sĩ vốn hay tổ chức các buổi từ thiện đã tuyên bố thẳng khi mời người trong giới tham dự chương trình là sẽ không có báo đài nào tham gia đưa tin, chụp ảnh. "Từ khi tuyên bố như thế, số người xin tham gia các hoạt động từ thiện do tôi tổ chức giảm ngay", nghệ sĩ này nói.

Còn ca sĩ Tố Như cho biết, thỉnh thoảng, ở những chương trình cần quảng bá rộng để mọi người biết cùng chung tay quyên góp sách hoặc vật dụng cũ, chị mới nhờ một vài anh chị em phóng viên đưa tin giúp. Ngoài ra, chị không nhờ đến báo chí để tránh những tình trạng không hay kể trên.

"Của cho không bằng cách cho. Tình thương thì không thể nào bố thí như tiền bạc. Và dùng từ thiện làm chiêu để đánh bóng tên tuổi là một cách không để hậu về sau", đó là quan niệm của nhiều nghệ sĩ tâm huyết với việc làm từ thiện.

Cách bỏ tiền, bỏ công của một bộ phận nghệ sĩ hiện nay có vẻ quá nhẫn tâm, làm chạm đến nỗi đau của người nghèo, người bất hạnh còn hơn là xoa dịu và chung tay giúp sức họ. "Dù vài nghệ sĩ này chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng nếu không lên tiếng thì sâu sẽ ngày càng nhiều", ca sĩ Tố Như nói.

Cùng ý kiến, nhà báo Thanh Hương ở một tạp chí cho biết, chị không bao giờ tham gia các hoạt động xã hội có sự góp mặt của báo chí. Việc này xuất phát từ thực tế một chuyến đi từ thiện trước đây. "Sáng đó tôi có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM thì thấy quá nhiều người mẫu tên tuổi. Họ xông xáo gói quà, khiêng vác để… chụp hình. Đến nơi, họ lao vào hỏi han, chăm sóc cũng để chụp hình. Đến cuối ngày, ngồi tổng kết cùng ban tổ chức thì mới phát hiện, sự đóng góp vào quỹ của họ rất ít, ít đến không ngờ. Đành rằng, số tiền không nói lên được tấm lòng, nhưng những gì thể hiện của họ thì khó chấp nhận quá", chị Hương trầm ngâm.

Khán giả TP HCM còn nhớ hình ảnh giản dị nữ diễn viên Lee Young Ae của Hàn Quốc đến thăm trại trẻ mồ côi ở TP HCM. Ngoài số tiền thiết thực, cô còn gây tình cảm tốt đẹp qua lối ăn mặc rất bình thường, đơn giản, phong cách giao lưu thân thiện, nồng ấm. Các nghệ sĩ nổi tiếng từng đến VN như Thành Long, Dương Tử Quỳnh… cũng tạo hình ảnh đẹp khi họ đặt lợi ích của cộng đồng lên trước hình ảnh cá nhân khi chung tay làm thiện.

Các sao như MC Đỗ Thụy, nghệ sĩ Kim Cương, Minh Béo, Anh Vũ… và rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác cũng miệt mài với hành trình thiện nguyện của họ bằng cái tâm và tấm lòng. Bởi hơn ai hết, người nghệ sĩ chính là những người hiểu rõ nhất những vinh nhục ở đời, để từ đó, họ biết rằng, sống để san sẻ và nối rộng vòng tay yêu thương đáng quý hơn gấp nghìn lần hành động "giả thiện".

Thoại Hà (Theo VNE)

Bình luận (0)