Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Đỏ – đen” World Cup, người chơi cháy túi

Tạp Chí Giáo Dục

Trái bóng Brazuca World Cup 2014 đang vô cùng sôi động trên đất nước Brazil. Hòa chung niềm vui của người hâm mộ túc cầu trên khắp thế giới là hàng triệu người Việt Nam cũng đang trắng đêm theo dõi từng trận đấu hấp dẫn và quyết liệt. Thế nhưng, song hành với những trận đấu kịch tính là tệ nạn cá độ đang diễn ra tràn lan và nóng bỏng với nhiều hệ lụy.

Các trang cá độ Online thường được Việt hóa và đưa ra nhiều thông tin khuyến mãi.

Tín dụng “đen” vào mùa

Quá nửa đêm, dãy tiệm cầm đồ trên đường Láng (Hà Nội) vẫn sáng rực đèn, tấp nập người ra kẻ vào với những khuôn mặt đầy căng thẳng. Sau cái nhìn lấm lét xung quanh, Tùng “gù” dắt vội chiếc xe Honda Lead mới cáu vào tiệm cầm đồ ngay đầu cầu Mọc, rồi nói vội với hai thanh niên bặm trợn đang trông tiệm: “Cho cầm nhanh con xe này cái, yên tâm đi xe đủ giấy tờ, xe nhà mà?”. Sau ít phút xem xe và giấy tờ, người thanh niên phán: “Con này của anh mới thật nhưng cũng chỉ được 12 chai (triệu) thôi, lãi suất 4.000 đồng/triệu”. Khá bất ngờ về số tiền và lãi suất mà tiệm cầm đồ đưa ra, Tùng “gù” hỏi lại: “Sao thấp thế? Con này bèo cũng được 15 triệu và lãi suất chỉ 2.500 đồng thôi”. Người thanh niên đáp lại: “Đang mùa World Cup. Tiền thì ít mà đồ cầm thì nhiều. Anh xem, mới có hơn tuần mà cửa hiệu em đâu còn chỗ để xe. Có cầm thì cầm, giá đó là tốt nhất rồi đó”.

Cũng như ở các giải đấu sôi động khác, kể từ lúc trái bóng Brazuca lăn trên sân vận động của Brazil, suốt hơn một tuần qua cũng là thời điểm các tiệm cầm đồ vào mùa làm ăn. Không chỉ mở cửa thâu đêm suốt sáng trong mùa World Cup mà lãi suất “đen” của các hiệu cầm đồ cũng thay đổi chóng mặt. Nếu trước World Cup, lãi suất trung bình một ngày cầm chỉ là 1.500 đồng/1 triệu đồng, thậm chí không ít cửa hiệu cạnh tranh nhau hạ xuống chỉ còn 1.000 – 1.200 đồng/1 triệu đồng để thu hút khách. Thế nhưng, những ngày này, lãi suất cầm đồ lại đang chạy theo “tốc độ” của trái bóng Brazuca khi mà “lãi suất” đen đang tăng gấp 3-4 so với trước World Cup. Nhiều tiệm cầm đồ còn “kén cá chọn canh” khi chỉ nhận cầm những đồ có giá trị cao, dễ dàng cất giữ, như: sổ đỏ, trang sức, điện thoại và laptop đắt tiền.

Các cửa hiệu cầm đồ trúng mùa làm ăn World Cup.

Cá độ cũng được… khuyến mại!

Cùng với sự sôi động và cuồng nhiệt theo từng đường bóng Brazuca là tình trạng cá độ, đỏ đen đang tràn ngập trên rất nhiều trang web, cũng như đang len lỏi tới không ít tụ điểm cà phê bóng đá từ thành thị tới nông thôn. Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet là người chơi có thể dễ dàng đăng nhập vào những trang web đỏ đen. Một số trang cờ bạc chuyên nghiệp còn được Việt hóa để người chơi dễ dàng đăng nhập và sử dụng các thông tin. Rồi lại còn đưa ra các hình thức khuyến mại, tặng tiền lên tới hàng triệu đồng nhằm lôi kéo được càng nhiều người tham gia càng tốt. Chẳng hạn như trang M…, một trang cá cược online hàng đầu châu Á, đưa ra thông tin khuyến mại tặng thưởng tới 4 triệu đồng cho thành viên mới tham gia. Cạnh tranh hơn, trang của nhà cái 12b… lại đưa mức tặng thưởng tới 6.688.000 đồng cho người tham gia đăng ký tài khoản online.

Trước trận đấu Bosnia Herzegovina và Nigeria diễn ra vào sáng 22-6, một trang cá cược online đã đưa ra nhận định: Lần đầu tiên thi đấu ở World Cup, Bosnia thể hiện một bộ mặt thật đáng ngạc nhiên khi đã thi đấu không hề có chút sợ sệt nào trước Argentina hùng mạnh. Trận đấu cùng Nigeria, Bosnia Herzegovina cần phải giành một kết quả thuận lợi để có thể ghi tên mình vào vòng 1/16. Xét yếu tố động lực, tuyển Bosina Herzegovina có nhiều sự quyết tâm và khát khao hơn các cầu thủ bên kia chiến tuyến. Một chiến thắng tối thiểu cho Bosnia Herzegovina sẽ đem lại niềm vui cho người hâm mộ…”. Quả thật, nhận định đưa ra của nhà cái là như vậy, nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn trái ngược, Bosina đã thua 0-1 trước Nigeria và điều này đồng nghĩa với việc những ai đánh cửa Bosina Herzegovina đều đã mất tiền cho nhà cái này.

“Cháy” túi, “cháy” cả nhà

Mặc dù những ngày qua, cơ quan công an tại nhiều địa phương đã triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật và cờ bạc có liên quan tới cá độ bóng đá, tuy nhiên, nạn cá độ, cờ bạc trong mùa World Cup vẫn diễn ra tinh vi, với không ít người tham gia đủ mọi thành phần xã hội, từ những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cho tới người kinh doanh và cả công chức, học sinh, sinh viên.

Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội cho biết, các trang cá độ online cũng như các nhà cái đều ở nước ngoài nhưng bọn chúng lại móc nối với không ít đối tượng trong nước để làm đại lý điều hành hoạt động các trang cá độ bóng đá này. Mặc dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn các trang cá độ, cờ bạc này nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một trang mạng với tên miền mới lại xuất hiện và hoạt động như cũ nên rất khó đánh sập. Dân chơi cá độ và những kẻ tổ chức gần đây không đưa tiền cá cược trực tiếp như trước đây mà thường chuyển khoản qua ngân hàng. Các tài khoản nhận và chuyển tiền liên tục thay đổi tên chủ thẻ nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Không chỉ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tan nhà nát cửa vì đỏ đen cùng World Cup, mà cá độ bóng đá còn dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Mới đây, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra ở thôn Nhang (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khi đối tượng Đỗ Minh Quân (30 tuổi) vì cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần đã nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Trong lúc đôi co, Quân đã trở thành kẻ mất hết nhân tính khi dùng dao chọc tiết heo đâm liên tiếp vào vợ mình, gây tử vong.

Thực tế cho thấy, trong cuộc chơi cá đội bóng đá suốt một mùa bóng thì có tới 99% số người chơi cá độ là thua cuộc, chỉ có đại lý và “nhà cái” là được hưởng lợi.

NGUYỄN QUỐC (SGGP)

Bình luận (0)