Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sinh viên lao đao vì cá độ bóng đá

Tạp Chí Giáo Dục

Quán cà phê T&H lúc nào cũng chật kín sinh viên trước giờ các trận đấu diễn ra
Ngay từ khi World Cup 2014 bắt đầu, các quán cà phê ở làng ĐH Thủ Đức, TP.HCM lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên đến để theo dõi các trận cầu đầy kịch tính. Tuy nhiên, bên cạnh việc giải trí lành mạnh, không ít sinh viên đã bị cám dỗ vào việc cá độ bóng đá.
Chơi cá độ vì “máu”
Chưa đến 22 giờ, còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu trận đấu giữa Argentina và Bỉ nhưng hầu hết các quán cà phê ở làng ĐH như T&H, Tre, Truyền Thuyết, 1973… đều đã đông kín người. Ghé vào  quán cà phê T&H, tất cả các bàn đều không còn chỗ trống, nhiều sinh viên đến trễ phải ngồi chung với nhau một bàn đến 5, 6 người. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng mấy vì “xem càng đông, càng vui” – một sinh viên nam cho biết. Trước khi trận đấu diễn ra, tỉ lệ kèo trong trận đã trở thành đề tài chính trong các cuộc bàn tán. Giả vờ muốn hỏi về tỉ lệ kèo hôm nay, chúng tôi được một sinh viên tên Thắng (ĐH KHTN) chia sẻ rất hào hứng về hai trận tối nay “Argentina chấp Bỉ nửa trái, Hà Lan chấp Costa Rica 1 trái”.
Những sinh viên ở đây thường ghi cá độ với nhà cái tại các quán cà phê ngay trước khi trận đấu diễn ra, thậm chí nhiều cái vẫn chấp nhận ghi ngay khi trận đấu đã hết một hiệp. Nguyễn Văn T. (sinh viên ĐH TDT) cho biết: “Mình thường chơi ở quán cà phê Tre do nhà cái ở đây làm chủ, thường thì một trận phải chơi tối thiểu là 200 ngàn, còn mức tối đa thì do nhà cái quy định. Mức độ thắng thua như thế nào thì dựa vào cách ra kèo của nhà cái ra sao”.
Một hình thức cá độ khác, được nhiều sinh viên chọn lựa, đó là cá độ trực tiếp với nhau. Mỗi sinh viên sau khi lựa chọn đội, sẽ tự lựa chọn kèo và tự đưa ra số tiền cá độ với nhau. Nguyễn Anh T., sinh viên Trường Kinh tế Luật cho biết: “Mình chỉ chơi một vài trăm và cá trực tiếp với bạn bè quen biết thôi. Vì sinh viên như mình không có nhiều tiền, mình cũng rất sợ nghiện cá độ nên chỉ chơi cho vui, nếu thắng thì có thêm tiền tiêu xài, còn không thì coi như xui rủi”.
Hậu quả khó lường
Cá độ World Cup, đem tiền nướng vào từng vòng lăn của trái bóng đã khiến nhiều sinh viên lao đao, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì phải vay mượn khắp nơi để có tiền trả cho nhà cái, việc học giảm sút, thậm chí nhiều sinh viên còn bỏ học vì lỡ thua quá nhiều trong những trận cá độ bóng đá.
Khi được hỏi thắng thua ra sao thì Nguyễn Văn T. từ chối trả lời số tiền chính xác mà chỉ cho biết chung chung: “Thua nhiều, vì World Cup năm nay hầu như các kèo dưới thắng nhiều hơn, nhưng mình thì hay chọn kèo trên là chủ yếu. Mình cũng hối hận nhưng lỡ thua rồi thì vẫn cố theo để gỡ”.
Đó cũng là tâm lý chung của nhiều sinh viên. Khi thua, họ tìm cách cầm cố tài sản để hi vọng có thể thắng các trận sau, nhằm lấy lại số tiền đã mất, nhưng hầu như điều đó là không thể, bởi hầu hết các nhà cái đều tính toán rất kĩ số lượng ăn chia trong mỗi kèo, người chơi rất khó thắng được khi tham gia cá độ nhiều trận đấu.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hợp (nhân viên tiệm cầm đồ B.M.B) cho biết: “Trong mùa World Cup, lượng khách đến cầm đồ tăng vọt, sinh viên khá nhiều, rất dễ nhận ra, vì họ thường cầm điện thoại, xe máy, laptop là chính và hầu như luôn có giấy tờ đầy đủ. Khi đến cầm, những khách sinh viên này đều năn nỉ nếu trễ thì vẫn cho chuộc, nhưng sau đó rất ít sinh viên có thể chuộc lại được món đồ của mình”.
Không chỉ mất tiền, mất tài sản, nhiều sinh viên sau khi tham gia cá độ bóng đá đã học hành sa sút, cả sức khỏe và tinh thần đều giảm sút trầm trọng. Gặp chúng tôi vào buổi sáng sau một đêm thức xem World Cup, sinh viên Nguyễn Thanh N. vẫn đang trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua thức xem đến 5 giờ sáng lại phải dậy sớm đi học. N. cho biết: “Vì tối hôm qua lỡ “theo” Brazil nên tối nay phải thức theo dõi để biết kết quả. Mấy hôm trước dậy không nổi nên mình thường cúp. Sáng nay có môn quan trọng nên không nghỉ được, cố đi học trưa về ngủ bù”.
Bóng đá được xem là môn thể thao vua được nhiều người yêu thích, tuy nhiên những hệ lụy từ cá độ bóng đá mùa World Cup quả thật không nhỏ. Vì vậy, các bạn sinh viên nên xem bóng đá để giải trí lành mạnh chứ không nên cá độ kiếm tiền, nhất là khi các bạn vẫn chưa tự làm ra tiền và phải sống nhờ tiền từ bố mẹ…
Bài, ảnh: Kim Ngân
Ảnh hưởng không tốt đến an ninh làng ĐH
Thầy Huỳnh Ngọc Sang (Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển đô thị ĐHQG TP.HCM) cho biết: “Việc nhiều sinh viên ham mê cá độ đá bóng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà nhiều sinh viên bị kẻ xấu bên ngoài lợi dụng gây ra những ảnh hưởng không tốt đến an ninh làng ĐH. Các trường thuộc ĐHQG luôn có những buổi tuyên truyền, vận động trong trường học và kí túc xá về ảnh hưởng xấu của các tệ nạn, trong đó có cá độ bóng đá. Tuy nhiên, vì hầu hết các sinh viên đều đủ tuổi công dân (trên 18 tuổi) nên mỗi sinh viên nên có ý thức riêng cho mình để biết việc gì nên và không nên làm. Phòng quản lý an ninh ĐHQG cũng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn với dân phòng và công an khu vực nhằm phát hiện, triệt phá các quán cà phê, các nhà cái… có hành vi tổ chức cá độ bóng đá”.
 
 

Bình luận (0)