Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phạm tội… vì “lỡ yêu” nữ sinh lớp 10

Tạp Chí Giáo Dục

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND TP.HCM, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, đã khắc phục toàn bộ hậu quả, cha mẹ bị bệnh nặng… nên tòa xét giảm án từ 9 năm xuống 8 năm tù giam. Còn Duyên phạm tội lúc mới 16 tuổi, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên được giảm từ 3 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo.
Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 6-10-2013 bà Trương Thanh Loan (ngụ quận Tân Phú) vào phòng riêng thì phát hiện bị mất gần 6 lượng vàng SJC, 2 chỉ vàng 9999. Ngay sau đó, bà Loan đã truy hỏi đứa cháu ở cùng nhà là Trương Ngọc Duyên (17 tuổi), Duyên đã thừa nhận lấy trộm số vàng đó. Duyên là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn quận Tân Phú do Lê Văn Đăng (SN 1985, quê Thanh Hóa) làm giáo viên chủ nhiệm. Đầu tháng 9-2013, Duyên đã nhắn tin tỏ tình với Đăng và được Đăng chấp nhận. Trong thời gian yêu nhau, thầy giáo và học trò đã 3 lần quan hệ tình dục. Được biết gia đình cô học trò có điều kiện nên Đăng đã hỏi mượn tiền để trang trải nợ nần và làm ăn. Để không mất lòng người yêu nên Duyên đã trộm số vàng trên của bà Loan cho người yêu mượn với tổng giá trị là hơn 230 triệu đồng.
Nghiêm Quế

Bình luận (0)