Hội nhậpThế giới 24h

Sách của Tổng thống Bush bị ế

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trong khi các nhà xuất bản tranh nhau đặt hàng cuốn tự truyện của Đệ nhất phu nhân Laura Bush,các chuyên gia cho biết sách của ông George W. Bush phải chờ ít nhất 30 năm nữa thì may ra mới có người mua, xuất phát từ việc ông là Tổng thống Mỹ bị nhân dân Mỹ không ưa nhất từ sau Thế chiến thứ II.

Một giám đốc xuất bản ở New York phát biểu: “Ông Bush ít được ưa chuộng đến nỗi tại thời điểm này, không hề có thị trường cho bất kỳ cuốn sách nào của ông”.

Chuyên gia PR là Ken Sunshine nói rằng: “Có thể sẽ có ánh sáng cuối đường hầm, bởi vì sẽ có lúc, người ta quan tâm đến lý do tại sao ông ấy bị ghét. Nhưng lúc này thì chỉ số tín nhiệm của ông Bush đang ở mức thấp thậm tệ, nên tôi không tin ông ấy có thể bán sách”.

Vợ chồng Tổng thống sắp mãn nhiệm George W.Bush.

Trước đó, người tiền nhiệm của Bush là Bill Clinton đã cho ra đời một cuốn sách rất ăn khách sau khi rời nhiệm sở. Tác phẩm này nói về cuộc đời ông, đặc biệt là khoảng thời gian 8 năm ở Nhà Trắng. Cuốn My life (Cuộc đời tôi) đã thu về cho ông Clinton hàng chục triệu USD.

Trà My – Theo Mail Online (datviet)

Bình luận (0)