Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người đàn bà trong cồn cát chinh phục tôi

Tạp Chí Giáo Dục

Ðược biết đến nhiều từ vai Mai Lan trong bộ phim Cô gái xấu xí (phát sóng trên kênh VTV3 từ năm 2008), Lan Phương ngày càng trở thành một cái tên triển vọng trong làng nghệ thuật.

Diễn viên Lan Phương với cuốn sách Người đàn bà trong cồn cát – Ảnh: L.P.

Sau các vai diễn được đánh giá cao trong những vở kịch như Giếng lạ, Mẹ và người tình, Kỹ nghệ lấy Tây, Nỏ thần, Xin lỗi, em chỉ là… hiện Lan Phương cũng vừa hoàn tất một vai diễn khá nặng ký trong bộ phim nhựa Tình cha (đạo diễn: Ðoàn Quang Anh Khanh)…

Ở một góc nhìn khác, Lan Phương còn được xem là nghệ sĩ trẻ hiếu học với hai tấm bằng của Trường đại học Ngoại thương và Sân khấu – điện ảnh… Gặp Lan Phương trên sàn tập và trường quay, lúc nào cũng thấy cô kè kè bên mình một cuốn sách…

Người đàn bà trong cồn cát (tác giả Kobo Abe, NXB Văn Học và Công ty sách Bách Việt ấn hành) là bản dịch mới nhất của dịch giả Nguyễn Tuấn Khanh vừa ra mắt độc giả VN mùa hè này.

Trước đó, người yêu sách VN đã có dịp tiếp cận tác phẩm qua bản dịch tiếng Việt của nhiều dịch giả: Trùng Dương, Phạm Ðăng Thường, Vũ Tuấn Khanh, Giang Hà Vị.

Tác phẩm xây dựng những nhân vật mờ ảo, gần như không tên không tuổi sống trong một thế giới lạ lẫm, kỳ quặc, giống như thế giới của trí tưởng tượng. Ðó là hành trình lạc vào sa mạc cát mênh mông của một nhà giáo mê sưu tầm côn trùng.

Trong cái mênh mông đó anh bỗng chốc bị đẩy vào một không gian nhỏ hẹp của căn nhà nhỏ bé dưới một cồn cát cao ngất cùng một người đàn bà. Hai con người gần như cô lẻ trong một không gian biệt lập đó đã có những trải nghiệm hết sức khác biệt và lạ lùng…

* Ðọc sách có phải là cách Phương giết thời gian giữa những cảnh quay hay những lúc chờ bạn diễn trên sàn tập?

– Ðọc sách từ lâu đã trở thành thói quen của tôi. Tôi tranh thủ đọc ở bất kỳ không gian, thời gian nào. Trên xe buýt, giữa cảnh quay, trước khi đi ngủ…

* Trong tay Lan Phương lúc này cũng là một cuốn sách mới nhìn đã thấy đẹp…

– Cuốn sách Người đàn bà trong cồn cát có bìa được thiết kế khá đẹp và gợi cảm, nhan đề nghe cũng lãng mạn. Sách đã khiến tôi tò mò muốn đọc ngay.

Tuy nhiên, khi đọc xong tôi lại muốn… thay đổi bìa. Tôi nghĩ hình ảnh một tấm lưng trần của người đàn bà đang cúi xuống bị lẫn vào cát sẽ diễn tả rõ, đẹp và tinh khiết nội dung tác phẩm hơn thay vì hình ảnh bìa là người đàn bà với một phần ngực hiện
ra dù đã được xử lý lẫn vào cát…

* Sau sự cuốn hút ban đầu, điều gì ở cuốn sách thật sự chinh phục
Lan Phương?

– Nội dung sách khiến tôi nhớ đến bức họa nổi tiếng Peasants (1947) của Diego Rivera. Cả bức tranh cũng như cuốn sách này như ngập chìm trong cát. Cát phủ trùm lên cuộc sống của con người và dần biến họ thành cát lúc nào không biết. Ðôi khi tôi có cảm giác không còn phân biệt đâu là cát, đâu là người nữa…

Nhiều lúc tôi có cảm giác cát đang rơi dày đặc quanh mình và tự hỏi liệu mình có tồn tại nổi trong thế giới cát ngột ngạt và nhàm chán ấy không? Vậy mà những người ở đó sống được, quen được với cát, yêu cát và rồi thậm chí bị cát thay đổi đến không ngờ.

Cuộc sống là vô tận và bên trong mỗi bản thân con người cũng là một thế giới vô tận, bởi thế không dễ gì khám phá cho tường tận.

Nhiều khi con người cũng chỉ biết rõ được mình khi bị đặt trước những ngã rẽ và chọn lựa, nên phải sống đến tận cùng thôi để tìm được niềm vui từ nơi khắc nghiệt.

LINH ĐOAN (Theo TTO)

Bình luận (0)