Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Park Ji Sung chia tay M.U: Khi tiền là tất cả

Tạp Chí Giáo Dục

Dù chưa chính thức, nhưng gần như chắc chắn Park Ji Sung sẽ chia tay sân Old Trafford trong mùa hè này. Một cái kết đã gây những tiếc nuối nhất định nơi các CĐV của M.U, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Nhưng xét cho cùng nó là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh Quỷ đỏ đang bị hút máu…
Ở Nhà hát của những giấc mơ, Park Ji Sung chưa bao giờ giữ vai kép chính. Tầm quan trọng của cầu thủ người Hàn Quốc dĩ nhiên không thể so sánh với những Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs, Rio Ferdinand, Vidic… Thế nhưng, Park Ji Sung vẫn rất được yêu mến tại M.U, nhờ tinh thần thi đấu máu lửa, không khoan nhượng hệt như một chiến binh của mình.
Tại CLB cũ PSV, các đồng đội từng nói đùa rằng anh đeo bình oxy sau lưng khi chơi bóng. Còn các fan của Quỷ đỏ gọi anh với biệt danh trìu mến Three Lung Park (Park 3 phổi).  Những điều này đã nói lên nền tảng thể lực và sức mạnh tuyệt vời của Park Ji Sung. Cũng bởi tố chất đặc biệt này mà Sir Alex có thói quen sử dụng anh ở những trận cầu đinh, những trận cầu có tính chất 5 ăn 5 thua.
Khi ấy M.U sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, sự xuất hiện của Park Ji Sung ở tuyến giữa sẽ giúp Quỷ đỏ tăng cường chất thép, gia cố khả năng tranh chấp, phòng ngự từ xa. Chưa kể, tiền vệ người Hàn Quốc còn không ít lần gây đột biến trong mặt trận tấn công nhờ nhãn quan chiến thuật tốt và những bước nước rút thần tốc.
Trước khi đến MU, Park đã để để lại những dấu ấn đáng kể tại PSV. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chính Nhà hát của những giấc mơ mới là sân khấu đưa anh lên đỉnh cao, trở thành một ngôi sao đích thực. Với 207 trận và 27 bàn thắng trong 7 năm chinh chiến tại Manchester United, có thể nói, Park Ji Sung đã phất cao ngọn cờ tự hào châu Á.
Anh đã cho cả thế giới thấy, các cầu thủ máu đỏ – da vàng hoàn toàn có thể chơi tốt ở các sân chơi đỉnh cao, chứ không chỉ đơn thuần phục vụ việc bán áo. Trong khi đó, với bản HĐ của Park Ji Sung, M.U ngoài những thành công về mặt chuyên môn cũng đã thành công rực rỡ trong việc xâm nhập thị trường Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Đây cũng chính là khu vực có tỉ lệ fan M.U đông đảo nhất thế giới.
Chỉ có điều cuộc lương duyên đẹp đẽ này cũng chuẩn bị đến hồi kết thúc. Khi những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng cho thấy việc Park ra đi chỉ còn là chuyện của ngày một, ngày hai. Nếu xét trên khía cạnh chuyên môn thì việc một đội bóng quyết định bán đi một cầu thủ cũng không phải cái gì đó quá to tát. Nhưng điều đáng nói là việc Park Ji Sung phải ra đi chịu tác động của vấn đề tài chính nhiều hơn là chuyên môn.
Trên thực tế dù đã bổ sung Kagawa và Nick Powell, nhưng khó có thể nói M.U đã có một hàng tiền vệ mạnh. Thậm chí, đội bóng này đã phải thuyết phục Scholes cố cày ải thêm 1 mùa nữa ở tuổi 38. Như vậy, nếu giữ Park ở lại thì với sự đa năng của mình (có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ), anh vẫn sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa của M.U.  Nhất là khi ngoài 2 lão tướng Giggs và Scholes khó đủ thể lực để chơi bóng với cường độ cao thì có rất nhiều tiền vệ khác có tiền sử chấn thương dai dẳng như Anderson, Carrick,…
Mức lương 65.000 bảng/tuần của Park cũng chẳng phải là cao so với mặt bằng Premier League. Chi trả một con số như vậy để có được một cầu thủ mẫu mực, một con bài tẩy chất lượng, luôn cháy hết mình khi được trao cơ hội rõ ràng không phải một sự lãng phí quá đáng. Thế nhưng, M.U đã không làm như vậy.
Cần biết rằng, theo công bố chính thức của nhà Glazer ngày 31/3/2012 thì bất chấp việc đã ra sức sẻ thịt M.U thì gia đình này vẫn còn đang nợ tới 424,3 triệu bảng. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi ông chủ M.U quyết tâm tận thu bằng mọi giá.
5 triệu bảng thu được từ việc bán Park Ji Sung, cùng khoản tiền lương thưởng tiết kiệm được cũng giúp nhà Glazer tiết kiệm được một khoản kha khá để trả nợ. Nếu M.U cũng rủng rỉnh hầu bao như Man City, rất có thể Park đã được giữ ở lại Old Trafford. Bởi sự mẫu mực, chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của tiền vệ người Hàn Quốc chắc chắn sẽ là một tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ noi theo. Bên cạnh đó, Park Ji Sung cũng có thể giúp Kagawa thích nghi dễ dàng hơn với môi trường mới.
Tất nhiên, việc M.U bán Park chẳng phải là một thảm họa. Đơn giản vì anh không phải là một trụ cột không thể thay thế ở Old Trafford. Nhưng với những gì đã xảy ra trong quá khứ (sẵn sàng bán đi ngôi sao sáng nhất CR7) cũng như với Park hôm nay, thì chẳng có gì đảm bảo những biểu tượng thực sự như Rooney sẽ không bị đem đổi lấy những bao tải tiền để phục vụ cho cơn khát tiền của nhà Glazer.
Đức Phan (theo bongdaso)

Bình luận (0)