Nếu như ở trận đấu cùng giờ Shakhtar Donetsk không giành được trọn vẹn 3 điểm trước Juventus, Chelsea sẽ chính thức trở thành cựu vương của Champions League bất kể họ có thắng FC Nordsjaelland bao nhiêu bàn đi chăng nữa.
Những tia hy vọng còn lại cho việc vượt qua vòng bảng để tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vô địch Châu Âu của của Chelsea đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận đấu, những chiến binh từng ngạo nghễ ngồi trên đỉnh cao châu lục giờ đây không còn nắm trong tay quyền tự quyết cho số phận của mình. Ở lượt trận cuối, chỉ cần Juve có điểm trước Shakhtar, dù là 1 hay 3 điểm, thì Chelsea vẫn sẽ nói lời chia tay giải đấu. Đó sẽ là một kết cục đáng buồn nếu như nó xảy ra với đội bóng của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Người ta sẽ càng có dịp đả kích Chelsea và sự may mắn đã mang họ lên ngôi vương của Châu Âu tại Allianz Arena cách đây vài tháng, và The Blues sẽ lại chìm trong cơn u buồn vẫn còn chưa chấm dứt từ khi triều đại Roberto Di Matteo sụp đổ tại Stamford Bridge.
|
Fernando Torres và các đồng đội liệu có nhận được cái mỉm cười của số phận và một món quà bất ngờ đến từ Shakhtar Donetsk? |
Tuy nhiên, như HLV tạm quyền Rafael Benitez của Chelsea đã nói, vẫn có những lý do để một phép màu xảy ra với đội chủ sân Stamford Bridge. Trước hết, Shakhtar đang hết sức thoải mái vì dù thắng hay thua, thì họ cũng vào top 16 đội mạnh nhất. Nhưng một vị trí đầu bảng để chắc chắn không phải đối đầu với một đại gia ở vòng knock-out cũng rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới khả năng tiến xa của đội bóng Ukraine. Hơn nữa, các cầu thủ của Shakhtar đều là những cầu thủ có cá tính và tài năng, nên họ sẽ không muốn đưa ra một màn trình diễn tầm thường trước một đội bóng hàng đầu Châu Âu như Juve. Vì thế HLV Benitez tin rằng Shakhtar vẫn sẽ nỗ lực vì một chiến thắng.
Chúng ta đều đã biết HLV Benitez là một người lạc quan và tin tưởng. Nếu không thì chức vô địch Champions League năm 2005 sau một trận chung kết kỳ dị đã không gọi tên Liverpool của Benitez. Nhưng dù sao thì nhiệm vụ trước mắt của Benitez và Chelsea cũng là phải đánh bại FC Nordsjaelland. Chelsea đã không thắng trong cả 3 trận kể từ khi Benitez lên nắm quyền và nếu tính cả các trận đấu trước đó, thì trận thua West Ham 1-3 cuối tuần rồi là lần thứ 6 liên tiếp đội bóng thành Luân Đôn chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng trên mọi mặt trận.
Vì thế, dịp gặp lại FC Nordsjaelland, đội bóng đã từng để thua Chelsea đến 4 bàn không gỡ ngay trên sân nhà chính là cơ hội để HLV Benitez cùng các học trò giải tỏa cơn khát chiến thắng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể để đảm bảo 3 điểm, đồng thời giúp các trụ cột có thể tìm lại phong độ. Ít nhất, một chiến thắng vào lúc này sẽ giúp Chelsea có được cú hích tinh thần cần thiết trước giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải Ngoại hạng Anh, trong tình cảnh mà họ đã bị hai đội đầu bảng bỏ xa đến 7 điểm.
Trước trận đấu này, phía Chelsea thông báo mặc dù hai gương mặt kỳ cựu Frank Lampard và John Terry đã bình phục chấn thương nhưng họ có thể sẽ không tham dự trận đấu tại Champions League mà sẽ giành sức cho cuộc đối đầu vào cuối tuần này với Sunderland. Nhưng với lực lượng cầu thủ chất lượng gồm cả tân binh lẫn cựu binh, Chelsea vẫn vượt trội so với Nordsjaelland và chúng ta có thể chờ đợi tiền đạo đắt giá Fernando Torres tận dụng cơ hội để ghi bàn đầu tiên cho The Blues kể từ sau bàn thắng may mắn vào lưới Shakhtar đầu tháng 11, cũng tại Stamford Bridge.
Trong khi đó, FC Nordsjaelland sẽ thiếu vắng một cầu thủ quan trọng, đó là Jores Okore, người đã góp mặt trong cả 5 trận đấu trước đó của Wild Tigers tại đấu trường Châu Âu. Okore đã dính chấn thương bắp đùi trong trận đấu với FC Ejsberg và vắng mặt từ tháng trước đến giờ.
Có quá ít lý do để tin rằng Chelsea sẽ bị FC Nordsjaelland cầm chân. Nhưng đáng tiếc là kết quả của trận đấu này lại không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp của Chelsea. Họ sẽ phải vừa đá vừa ngóng đợi những gì xảy ra ở Donbass Arena, và hy vọng rằng Shakhtar sẽ làm nên chuyện trước Juventus…
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole; Mikel, Ramires; Mata, Oscar, Hazard; Torres
FC Nordsjaelland: Hansen; Parkhurst, Gundelach, Runje, Mtiliga; Adu, Stockholm; Lorentzen, Christensen, John; Nordstrand
Dự đoán: 3 – 0
T.L (theo bongda)


Bình luận (0)