Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

00h00 ngày 8/3, Anzhi – Newcastle: “Chết cóng” trên đất Nga?

Tạp Chí Giáo Dục

Newcastle có thể là đội bóng nổi tiếng hơn nhờ chơi ở Premier League, nhưng về thực lực, sẽ là bất ngờ nếu như họ trở về từ Nga tối nay toàn vẹn, cho chuyến làm khách tới Anzhi Makhachkala.
Thị trường chuyển nhượng ở Nga vừa đóng cửa tuần trước và hiện giờ mùa giải mới chỉ bắt đầu trở lại, tức là Anzhi hoàn toàn sung mãn cho một chiến dịch Europa League mà họ đặt nhiều hy vọng. Newcastle ở hoàn cảnh trái ngược. Họ đang trải qua một mùa giải kéo dài, thất vọng và đầy mệt mỏi. Đội bóng của HLV Alan Pardew chỉ hơn vùng nguy hiểm ở Premier League 6 điểm và không có nhiều tâm trí ở giải đấu phụ này.

Với Etoo (giữa) và Jucilei (phải), Anzhi rất mạnh

Đội bóng áo sọc trắng đen có thể có nhiều cầu thủ quen mặt hơn với khán giả bóng đá qua truyền hình, nhưng Anzhi mới là đội có nhiều tài năng hơn. Cái tên đầu tiên phải nhắc đến trong đội hình CLB Nga không phải là những ngôi sao lừng lẫy như Samuel Eto’o hay Yuri Zhirkov, mà là Jucilei. Tiền vệ trung tâm 24 tuổi người Brazil là nhân tố chủ chốt trong mọi kế hoạch của HLV Guus Hiddink. Anh tổ chức thế trận, phân phối bóng và cầm nhịp trận đấu.
Vai trò của Jucilei càng quan trọng bởi tuyến tiền vệ cũng là nơi mà Newcastle có thể tự hào nhất, với những cầu thủ đủ khả năng chơi ở Champions League như Yohan Cabaye, Moussa Sissoko hay Hatem ben Arfa. Jucilei có thể nói là sự kết hợp giữa Cabaye và Sissoko: nhiều sức mạnh nhưng khéo léo, chuyền bóng thông minh và đánh chặn. Tỉ lệ chuyền bóng thành công của anh trong mùa này là 88,3%, cao hơn bất cứ tiền vệ nào của Pardew.
Để đối phó với Jucilei, câu trả lời của Newcastle có thể là Sissoko. Cựu tiền vệ Toulouse mới sang Anh từ tháng 1 và chỉ đá 7 trận nhưng đã gây ấn tượng mạnh với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Trước Anzhi, Newcastle sẽ cần Sissoko hoạt động ở công suất tối đa, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Đại diện Anh đã chơi khá tốt ở Europa League mùa này. Lượt trước, họ cũng đã loại một đối thủ Đông Âu, Metalist của Ukraina, bằng chiến thắng tối thiểu trên sân khách và trận hòa không bàn thắng ở St James Park. Anzhi, trong khi đó, đánh bại đội bóng Đức dưới tầm họ, Hannover, với tổng tỉ số 4-2.
Thời tiết giá lạnh ở Nga cũng sẽ là vấn đề lớn với đội bóng của Pardew. Thêm vào đó, Hiddink rõ ràng là một HLV lão luyện hơn nhiều so với đồng nghiệp người Anh, nhất là ở các cúp châu Âu. Chiến lược gia người Hà Lan, với lực lượng mà ông có trong tay, sẽ không nghĩ đến bất cứ gì khác ngoài một chiến thắng cách biệt trên sân nhà để tạo ra lợi thế đủ lớn cho trận lượt về trên đất Anh.
Đội hình dự kiến
Anzhi: Gabulov – Zhirkov, Logashov, Ewerton, Joao Carlos – Diarra, Jucilei – Willian, Eto’o, Bhoussoufa – Traore.
Newcastle: Elliot – Santon, Anita, Williamson, Yanga-Mbiwa – Cheick Tiote, Yohan Cabaye – Gutierrez, Sissoko, Gouffran – Cisse.
Dự đoán: 2-0
T.T (theo TTVH)

Bình luận (0)