Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bão số 12 tàn phá Nam miền Trung

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ti các tnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Đnh đ chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả bão số 12.

Phó Th tưng Trnh Đình Dũng kim tra thit hi do bão s 12 gây ra ti Khánh Hòa. Ảnh: CP

Tại Khánh Hòa, sau khi thị sát TP.Nha Trang, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra thiệt hại ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Phó Thủ tướng nhắn nhủ bà con phải đảm bảo an toàn tính mạng, đợi khi gió giảm hẳn mới ra đường, trở về dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời yêu cầu địa phương hỗ trợ ngay cho những hộ bị sập đổ nhà; các gia đình neo đơn, gia đình chính sách; các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình có người chết, mất tích.

Nguồn tin UBND Khánh Hòa cho hay đến thời điểm này toàn tỉnh có khoảng 10 người chết và bị thương do bão.

Ngưi dân Cn Gi không còn phi tránh bão

Sáng 4-11, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã thị sát công tác phòng chống bão số 12 tại huyện Cần Giờ. Theo đó, ông đã đến Trường THPT Cần Thạnh thăm hỏi người dân ở thị trấn Cần Thạnh được đưa về đây tránh bão trong tối 3-11. Sau đó ông đã đến thăm người dân tại khu vực neo đậu bến cơ khí, bến đông lạnh cũng tại thị trấn Cần Thạnh. 

Đại diện UBND huyện Cần Giờ cho biết, tối 3-11, huyện đã tiến hành di dời 3.016 người dân về nơi an toàn, kêu gọi hơn 830 tàu thuyền về nơi trú tránh bão. Đồng thời đề nghị cho bà con được chuyển về nhà bởi bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên – Khánh Hòa.

Ông Liêm đã đồng ý cho huyện Cần Giờ tổ chức đưa bà con trở về nhà. Riêng lệnh cấm tàu thuyền ra khơi thì vẫn tiếp tục duy trì, chờ diễn biến tiếp theo của cơn bão số 12.

Rời Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã tới thị sát tại Cảng Vũng Rô, Phú Yên. Tại đây, sóng đánh sập cầu cảng và làm hư hại nhiều công trình; phao nổi cũng bị sóng đánh tung lên bờ. Thị sát tại xã Hoà Xuân Nam, huyện Long Hòa, Phó Thủ tướng chia sẻ với thiệt hại, mất mát của bà con, mong bà con hết sức bình tĩnh, không bất chấp nguy hiểm để lợp lại mái, sửa chữa nhà cửa…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, mưa lớn đã gây lũ trên lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ, báo động cấp I-II. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ sở gió giảm, nước rút đến đâu kiểm tra triển khai công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ, thống kê thiệt hại đến đó.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh đã có hơn 10 người chết, mất tích và bị thương; khoảng 1.000 căn nhà hư hỏng, tốc mái, siêu vẹo; 100 tàu thuyền bị chìm; hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm bị cuốn trôi; 18.000ha mía, cao su bị hư hỏng. Hiện nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do lũ, cây đổ…

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích. Với tinh thần, còn người là còn tất cả phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho dân, tuyệt đối không chủ quan.

Sau khi đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã di chuyển ra Bình Định để thị sát tình hình, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên, tàu cá, tàu hàng bị sóng cuốn trôi, đánh chìm tại khu vực Cảng Quy Nhơn.

Bão đi li lo lũ ti

Kinh khủng, khiếp sợ, hãi hùng… là những từ người dân Phú Yên nói về bão số 12. Bà Nguyễn Thị Chi (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) nói trong nước mắt: “Cả đêm không dám ngủ, vợ chồng tôi ngồi nép trong góc nhà, nghe tiếng gió rít mà nổi da gà. Gió giật mái tôn ầm ầm mấy cái là cả mái nhà bị bão cuốn phăng ra xa hàng trăm mét. Cũng may kịp đưa mấy đứa nhỏ lên đèo Thị ở nhờ qua đêm”.

Anh Nguyễn Văn Phú (xóm Rớ, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) cho biết, không chỉ gió mạnh mà sóng cũng rất cao từ 1,5 đến 5m, hàng trăm hộ dân ở đây phải sơ tán trong đêm 3-11. Đây là khu vực sạt lở nặng, cảnh báo có nguy cơ “xóa sổ” khu dân cư do nạn hút cát tràn lan diễn ra trong thời gian qua.

Cây ci ngã đ ti TP.Tuy Hòa sau bão s 12. Ảnh: Nguyễn Phú

Cả nhà 4 người thoát chết khi kịp tháo chạy khỏi căn nhà đổ sập, ông Nguyễn Văn Hai (huyện Đồng Xuân) kể qua điện thoại: “Nghe tiếng răng rắc trên mái, tôi cùng vợ con tông cửa chạy trong bóng đêm và chỉ hơn 10 giây sau là nhà sập, mọi đồ đạc trong nhà đều hư hỏng”.

Ông Nguyễn Hữu Thế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – cho biết, mặc dù đã đề phòng, tàu thuyền đã vào khu vực neo đậu trốn tránh bão nhưng vẫn bị sóng đánh chìm, rất nhiều bè cá trị giá hàng trăm tỷ đồng bị trôi ra biển.

Ghi nhận của CTV, tại khu vực ven biển gần sân bay Đông Tác, hàng loạt nhà tốc mái, tường đổ chỏng chơ. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng, đặc biệt là những trường thuộc các xã ven biển.

Lúc 13 giờ ngày 4-11 nước đang lên nhanh trong khi mưa vẫn chưa ngớt, một số xã ở hai huyện Tuy An, Sông Cầu và huyện miền núi Đồng Xuân bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân lo lắng, nước đang lên nhanh cộng với mưa lớn có nguy cơ xảy ra lụt lớn như năm 2009.

T.An

Theo ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, có 6 tàu hàng (5 tàu của Việt Nam và 1 tàu của nước ngoài) neo đậu ngoài phao số 0 Cảng Quy Nhơn (cách bờ 5km) bị sóng đánh chìm. Trên các tàu có 61 thuyền viên bị cuốn trôi xuống biển. Địa phương đã huy động tổng lực ra cứu nạn.

Ngoài ra, chỉ riêng TP.Quy Nhơn đã có 4 người mất tích trên biển do bị sóng đánh chìm trong quá trình đi kiểm tra bè nuôi tôm ở vùng biển thuộc P.Hải Cảng; 4 người ở P.Ghềnh Ráng bị mắc kẹt tại khu vực Hòn Đất trong lúc đi kiểm tra bè nuôi tôm hùm. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm cách đưa vào bờ. Trong sáng 4-11, TP.Quy Nhơn phải di dời khẩn cấp 473 hộ/1.629 nhân khẩu ở P.Quang Trung, Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong bị ngập sâu đến nơi an toàn…

Theo ông Dũng, trong chiều và tối 4-11, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn tàu cá và ngư dân; chăm sóc tận tình, đảm bảo sức khỏe cho người bị nạn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nhóm PV

 

Đắk Lắk: Nhiều trường cho học sinh nghỉ tránh bão

Chiều 4-11, ông Trương Thức – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk – cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, 2 phòng GD-ĐT và 9 trường THPT trong tỉnh đã cho HS nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa đã gửi công điện khẩn đến phòng GD-ĐT các huyện, thị xã và TP.Buôn Ma Thuột, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc đề nghị trong trường hợp xét thấy việc dạy và học có thể nguy hiểm đến giáo viên, HS do mưa lũ, ngập lụt, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động cho HS nghỉ học. Đồng thời yêu cầu các đơn vị GD thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, cảnh báo để giáo viên, HS hết sức cẩn thận khi đến trường, đề phòng xảy ra tai nạn đáng tiếc. Có biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, cần thiết phải kịp thời di chuyển máy móc, bàn ghế, sách vở, hồ sơ… tránh hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên, bão số 12 đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk vùng giáp ranh với Khánh Hòa và Phú Yên ngay từ sáng sớm 4-11. Theo đó, TP.Buôn Ma Thuột có mưa to, gió lớn gây ngã đổ nhiều cây xanh. Tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, nơi gần với huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), mưa to gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho những người tham gia giao thông. Tại xã Cư Pui, Yang Mao, Cư Đrăm gió lốc làm hơn 60 căn nhà và công trình công cộng bị sập, tốc mái, hàng chục héc ta hoa màu bị ngập úng. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, di chuyển người đến nơi an toàn.

Huyện M’Đrak giáp ranh với huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do mưa gió lớn, một số nhà dân đã bị tốc mái. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện đã khẩn trương di dời các hộ dân ở Buôn Lêch, xã Krông Jin ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại huyện Cư Kuin, mực nước trên sông Krông Ana đoạn qua địa bàn huyện dâng cao, mưa lớn gây ngập khu trung tâm hành chính huyện và một số vùng lân cận. Quốc lộ 27 đoạn qua chợ Trung Hòa (xã Ea Tiêu và xã Hòa Hiệp) cũng ngập nặng gây khó khăn cho người dân lưu thông qua đây. Lực lượng cảnh sát giao thông đã được điều động để điều tiết giao thông khu vực này.

Ở các huyện Ea Kar, Krông Năng, ảnh hưởng của bão gây mất điện nhiều nơi, nhiều cửa hàng, siêu thị phải đóng cửa.

Trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang túc trực 24/24 sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa bão.

M.Tâm

 

Bình luận (0)