
Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 1.000 học sinh và thầy cô giáo tham gia
Chiều 26-11, Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phối hợp cùng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tọa đàm “Thay đổi nhận thức về việc hiến tặng mô, tạng, thách thức và niềm tin với học sinh”, với hơn 1.000 học sinh tham gia.
Tại buổi toạ đàm, giáo viên và học sinh đã được tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc hiến tặng mô, tạng, những đề xuất của các chuyên gia trong việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định. Bên cạnh đó, học sinh cũng có dịp tìm hiểu về những tấm gương trong xã hội là những cá nhân, gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp hiến tặng mô, tạng, “gieo mầm” sự sống cho những người bệnh suy tạng đang mỏi mòn chiến đấu với bệnh tật.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu trao thẻ hiến tạng cho giáo viên, phụ huynh và cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Du
Nguyễn Quang Duy (Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Du) đã bày tỏ cảm nghĩ: “Sau khi được tham gia buổi toạ đàm, lắng nghe các chuyên gia và các bạn tuyên truyền thì em đã hiểu thêm được một phần nào về hiến mô, tạng. Đặc biệt, lắng nghe những cảm nghĩ của các bạn viết về những tấm gương đã có nghĩa cử cao đẹp hiến mô tạng gần đây, trong em đã dâng trào cảm xúc khó tả. Em cảm thấy đây là việc làm mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội và em cũng đã nói chuyện với mẹ. Sau khi hai mẹ con có những cuộc hội thoại với nhau, thì mẹ em với em cũng đi đến một kết luận là mình có thể làm nên những việc có ý nghĩa cho cuộc sống và có ý nghĩa cho những người đang cần. Em với mẹ sẵn sàng để đi đăng ký hiến mô, tạng khi em đã bước qua tuổi 18”.
Cũng như Duy, Tú Anh (Học sinh lớp 12A4) và nhiều bạn khác cũng bày tỏ sự cảm động, tri ân trước những tấm gương như bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội). Bé An bị u cầu não xâm lấn và “mất” sau vài tháng phát hiện, điều trị. Mẹ của bé và gia đình đã hiến tặng giác mạc của bé để mang lại ánh sáng cho 2 người khác; hay câu chuyện của Thiếu tá Lê Hải Ninh đã hiến đa tạng, cứu sống nhiều người…
Thầy giáo Nguyễn Văn Tâm – Hiệu trưởng nhà trường cũng xúc động chia sẻ: “Tôi mong muốn khi chết đi vẫn giúp đỡ người khác. Mong các thầy cô giáo thấy được ý nghĩa nhân văn này đăng ký hiến mô tạng. Với các em học sinh, khi biết được ý nghĩa nhân văn này, có thể là cầu nối giúp lan tỏa ý nghĩa để có thêm nhiều người biết đến và thực hiện đăng ký hiến tạng; đồng thời trong tương lai các em sẽ có thể thay đổi được cách tiếp nhận của xã hội, giúp nhiều người bệnh suy tạng được cứu sống”.

Đây là lần đầu tiên tại một trường THPT có số lượng nhiều thầy cô giáo đăng ký hiến tạng
Cũng trong buổi toạ đàm đã có 18 thầy, cô giáo, hai phụ huynh học sinh và một cựu học sinh của trường (hiện là sinh viên năm 4 trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cũng được trao thẻ đăng ký hiến tạng. TS.BS Dư Thị Ngọc Thu – Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: Ở các nước tiến bộ chương trình tuyên truyền về hiến mô, tạng đã đưa vào hệ thống trường tiểu học, trung học và đại học. Khi các em trưởng thành đã hiểu được những ý nghĩa của việc làm này.
Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua các chuyên gia cũng đã có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi một số quy định, điển hình là cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô, tạng. “Từ khi Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, BV Chợ Rẫy được hình thành, chúng tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề là làm sao nhiều người biết, đặc biệt là trong môi trường giáo dục, tuy nhiên còn thiếu các hành lang, pháp lý. Lần đầu tiên trong cả nước một trường THPT thực hiện toạ đàm về vấn đề này, cũng là ngôi trường đầu tiên có rất nhiều thầy cô giáo đăng ký hiến tạng. Đây sẽ là chương trình tạo nhiều hiệu ứng trong tương lai…”.
Tin, ảnh: Hoài Thương

Bình luận (0)