Trong mắt học trò, những thầy giáo “ngôi sao” gần gũi. Họ còn đóng vai trò là người truyền “lửa”, làm chất “men” để học trò có động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Nhà giáo – NSƯT Tạ Minh Tâm trình diễn ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”. Ảnh: T.L |
Nguyễn Minh Nhật, SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: “Được khích lệ, động viên hết mình”
Thời học cấp 3, tôi biết đến TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu qua những thông tin trên mạng xã hội. Đặc biệt là bộ ảnh “Biết cách học thì bớt cực nhọc” chia sẻ bí kíp học vô cùng bổ ích và sinh động tới các sĩ tử mùa thi. Bộ ảnh với hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động kết hợp với bí kíp học tập khoa học sẽ là những “mách nước” bổ ích không chỉ với các bạn HS mà còn với cả SV. Khi vào ĐH, tôi may mắn được thầy Hiếu dạy. HS-SV đến lớp luôn mong muốn thầy cô giáo chia sẻ những điều hay, mới lạ. Thầy Hiếu đã làm được điều đó khi đã khơi gợi niềm đam mê học tập, nghiên cứu và chia sẻ những bài học giá trị về cuộc sống, tình yêu… cho HS-SV. Trong xã hội hiện nay, hằng ngày, tôi lên mạng đọc nhiều thông tin xấu, đôi lúc làm mình chênh vênh trong việc xác định giá trị xã hội. Thầy Hiếu giúp tôi hiểu được giá trị đó khi thầy nhấn phím “F5” để “refresh” lại tâm hồn tôi cùng những người trẻ khác.
Mới đây, tôi có dịp được tham gia một buổi nói chuyện của thầy Hiếu tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM với chủ đề “Chinh phục nhà tuyển dụng”. Những chia sẻ bổ ích của thầy giúp tôi nhận ra những “lỗ hổng” mình cần phải bổ sung để có thể vững chân hơn khi ra trường. Thầy không đao to búa lớn, là một kiểu “chuẩn” giáo viên trong con mắt của HS-SV. Ngoài ra, học với thầy Hiếu giúp HS-SV biết thế nào là được khích lệ, động viên hết mình.
Trần Văn Tuấn, SV Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng: “Không chỉ đơn giản là giờ học thể chất”
Những giờ học thể chất do thầy Nguyễn Mạnh Phương đứng lớp giúp HS-SV cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ sau những giờ học chính khóa căng thẳng, tạo sự hứng thú cho giờ học tiếp theo. Hầu như các bạn trong lớp đều hào hứng với những giây phút thư giãn khi thầy biểu diễn một trò ảo thuật lôi cuốn. Thầy Phương luôn tạo không khí thoải mái nhưng lại không quá dễ dãi, không tạo sự chây ì cho cả lớp. Thầy giúp tôi và các bạn hiểu tập luyện thể dục thể thao cũng tác động đến đạo đức, nhân cách. Lòng kiên trì trau dồi trong quá trình tập luyện sẽ giúp những người trẻ như chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống. Khi đối mặt với khó khăn sẽ không chùn bước mà sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp để vượt qua. Giờ học của thầy không chỉ là một giờ học thể chất mà còn là khoảng thời gian để các thành viên trong lớp có thêm sự gắn kết, lắng nghe những chia sẻ của thầy về cuộc sống.
Bằng những câu chuyện đầy cảm động và thấu hiểu chính các HS-SV, thầy còn “đánh thức” những tình cảm, sự sẻ chia trong lòng HS-SV về những mối quan hệ với gia đình, người thân… Lối nói chuyện dí dỏm, không nặng nề, những câu chuyện đi sâu vào từng HS-SV, thầy Phương “thu phục” được nhiều học trò là vì thế. Tôi từng là một thành viên “cá biệt”, ngỗ nghịch của lớp nhưng từ khi được thầy Phương quan tâm, động viên, tôi tự thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng thầy.
Em Lê Tú Kha, SV Nhạc viện TP.HCM: “Đam mê đến cùng”
Ngày còn ở quê, tôi xem phim “Blouse trắng” và rất ấn tượng với vai bác sĩ Hùng của NSƯT Tạ Minh Tâm. Khi trở thành SV của Nhạc viện TP.HCM, tôi may mắn được học thầy Tâm. Những giờ dạy của thầy giúp tôi dần nhận ra thể hiện tác phẩm âm nhạc cũng là công việc sáng tạo, người hát làm sao phải thể hiện được tư duy, đẳng cấp, chứ bắt chước mà không tới và không hiểu. Sự lao động nghệ thuật hăng say của thầy đã nhận về “trái ngọt”. Công chúng thưởng thức những ca khúc cách mạng thầy hát không còn như những hành khúc khô khan mà đã trở thành là những bản tình ca, về tình yêu đất nước, con người, cuộc sống và những giá trị nhân văn.
Khi nghe lại album Tình ca đỏ 1 và 2 do NSƯT thể hiện, được coi như một dấu mốc đổi mới cách thể hiện những ca khúc cách mạng, tôi dần cảm nhận được “lửa” nghề của thầy với nhạc đỏ. Dẫu bén duyên và thành công ở cả lĩnh vực phim ảnh và người dẫn chương trình nhưng thầy Tạ Minh Tâm vẫn trở về với định hướng ban đầu là âm nhạc. Thầy giúp những người còn ngồi trên ghế giảng đường như chúng tôi có thêm định hướng, dẫu có đổ mồ hôi, có chông chênh cũng phải đi đến tận cùng đam mê trên con đường mình đã chọn. Giữa thị trường giải trí đa dạng, nhiều sự lựa chọn cho khán giả hiện nay, ca sĩ cần phải có kiến thức xã hội, trình độ tư duy, lịch sử văn học cộng với đẳng cấp thanh nhạc và kỹ thuật.
Yên Hà (ghi)


Bình luận (0)