Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cắt lúa thuê… trở thành sinh viên giỏi

Tạp Chí Giáo Dục

Phan Văn Hậu trong buổi nhận học bổng của Học viện NIIT

Chúng tôi gặp Phan Văn Hậu – sinh viên Khoa Khoa học kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tại lễ trao học bổng của Học viện NIIT. Hậu tâm sự: “Em không thể ngờ có hôm nay em được nhận học bổng của Học viện NIIT và trở thành sinh viên của một trường ĐH mà trước đây em thường mơ ước”. Có thể nói tuổi thơ Hậu là những ngày tháng khổ cực vì phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến Tre). Chẳng những vậy, sau những giờ lên lớp ở trường, về nhà Hậu còn thay mẹ đi cắt lúa mướn cho bà con láng giềng. “Gia đình em làm ruộng, hết mùa lúa thì ba chạy xe ôm còn mẹ ra trại tôm gần nhà phụ việc kiếm thêm tiền nuôi các con. Nhiều khi gia đình không có tiền cho em đóng học phí ba mẹ phải đi vay hàng xóm để có tiền cho em đóng tiền học” – Hậu kể bằng một giọng buồn. Buổi sáng, ba bắt đầu ra khỏi nhà từ 4 giờ, tất tả ngược xuôi với những chuyến xe ôm cho đến tận trưa mới về nhà. Thu nhập chính của gia đình 4 người chỉ dựa vào những đồng tiền kiếm được khiêm tốn đó. Nhưng ba mẹ quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn. “Ba đưa em lên TP.HCM thi ĐH, chỉ ở vài ngày nhưng để có tiền trang trải ba phải tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm tiền chi phí các khoản chi tiêu trong những ngày em thi” – Hậu kể.
Phan Văn Hậu là học sinh 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Bến Tre, đạt huy chương đồng Olimpic vật lý năm lớp 10, huy chương vàng năm lớp 12. Năm học lớp 11, lớp 12 Hậu đạt giải khuyến khích môn vật lý toàn quốc. Thi học sinh giỏi ĐBSCL năm lớp 11, lớp 12 đều đạt 2 huy chương vàng…
Thương ba má quá vất vả nên Hậu rất chăm học. Những năm học tiểu học, Hậu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên cấp 2, em là học sinh tiên tiến nhiều năm liền. Hậu cho biết, em học tốt nhiều môn nhưng thích nhất là môn toán và vật lý. Năm 2008 em thi đậu hai trường ĐH thuộc hàng top là ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Bách khoa TP.HCM với tổng điểm ba môn đạt 29đ. Hậu cho rằng, chỉ có học thật giỏi thì cuộc sống sau này của mình mới vượt ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, vất vả như hiện nay. Hơn nữa em còn có trách nhiệm học giỏi để trả ơn những tháng ngày cơ cực ba mẹ lao động vất vả cho em ăn học.
Ở trên lớp em cũng luôn là người bạn vui vẻ, cởi mở hay giúp đỡ bạn bè. Hậu nói: “Em có nhiều bạn thân lắm! Các bạn thường động viên, an ủi, giúp đỡ em lúc khó khăn. Chúng em thường trao đổi với nhau trong học tập để cùng tiến bộ”. Hiện nay Hậu đang theo học hai chương trình: vừa học theo chương trình của ĐH Bách khoa, vừa học theo chương trình học bổng của NIIT về chuyên ngành quản trị mạng. Tuy thời gian bộn bề với việc học nhưng Hậu vẫn đạt danh hiệu sinh viên giỏi ngay năm học đầu tiên
Trần Văn

Bình luận (0)