Phải gặp đối thủ yếu Lithuania trên sân khách, đương kim vô địch thể giới Tây Ban Nha không tốn nhiều sức lực để giành được chiến thắng 3-1. Trong khi đó, Hà Lan vượt qua Hungary 5-3 sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.
Khi TBN phải hành quân đến Kaunas để chạm trán Lithuania, nhiều người đã lo sợ cho những đôi chân triệu phú không thể phô diễn hết khả năng bởi mặt sân Dariaus & Gineras được miêu tả là “xấu như… mặt ruộng”. Tuy nhiên, khó khăn ấy đã không thể ngăn được bước tiến của TBN trong trận đấu mà HLV Del Bosque có sự thay đổi lớn về nhân sự.
|
Không bung sức nhưng TBN (áo đỏ) vẫn vượt trội so với Lithuania |
Theo đó đáng chú ý nhất, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của Chelsea F. Torres đã bị đẩy lên ghế dự bị do phong độ bết bát thời gian gần đây, thay thế vào vị trí mà “El Nino” để lại là F. Llorente. Ngoài ra, “ngài râu kẽm” còn cho một loạt trụ cột như A. Iniesta, J. Capdevila, J. Navas hay S. Busquets được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Xáo trộn về đội hình nhưng TBN lại không đánh mất sự hiệu quả từ lối chơi. Chỉ mất 19 phút để họ xuyên thủng được tuyến phòng ngự mà Lithuania giăng ra. Từ bên cánh phải, D. Villa cầm bóng đột nhập vào bên trong trước khi chuyền sang ngang cho Xavi. Tiền vệ của Barcelona quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đập chân hậu vệ Lithuania đổi hướng vẽ thành một đường cung rồi bay vào lưới khiến TM Z. Karcemarskas hoàn toàn bất lực.
Có được bàn thắng sớm, TBN thi đấu nhàn nhã và không hề tỏ ra vội vã. Điều này đã giải thích vì sao trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng “Bò tót” lại không thể thêm một lần thay đổi tỷ số trên bảng điện tử.
Sau giờ nghỉ chừng 11 phút, bất ngờ Lithuania tìm được bàn gỡ 1-1. Người lập công cho đội chủ nhà là cầu thủ đang thuộc biên chế của Valencia M. Stankevicius với một cú sút xa đẹp mắt từ cự ly 30m. Trong tình huống này, các hậu vệ TBN tỏ ra thiếu quyết đoán trong khâu cản phá. Hậu quả là họ phải nhận lấy đòn trừng phạt.
Không để mất điểm, TBN tăng tốc và một lần nữa họ lại vượt lên dẫn trước. Mặc dù vậy, người mang đến niềm vui cho đoàn quân của HLV Del Bosque lại là trung vệ T. Kijanskas của đội chủ nhà. Trong nỗ lực lùi về cản phá đường căng ngang của J. Mata, Kijanskas đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.
Đến phút 85, TBN chính thức ấn định chiến thắng 3-1 với pha lập công của J. Mata. Tiền vệ 22 tuổi khôn khéo phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền của D. Silva rồi nhẹ nhàng hạ gục TM Karcemarskas trong pha đối mặt.
Với thắng lợi này, TBN đã bỏ túi 15 điểm và đang độc chiếm ngôi đầu bảng I. Hà Lan 18 điểm. Cả hai đội xem như đã có suất đến VCK Euro 2012 tại Ukraine và Ba Lan.
Đội hình thi đấu:
Lithuania: Karcemarskas – Stankevicius, Kijanskas, Skerla, Zaliukas – Semberas, Panka, Edgaras Cesnauskis, Mikoliunas (Radavicius 71) – Sernas, Danilevicius (Galkevičius 85).
TBN: Casillas – Arbeloa, Albiol, Pique (Ramos 89), Iraola – Javi Martinez, Xavi, Alonso, Cazorla (Mata 67) – Llorente, Villa (Silva 54).
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, trên sân Amsterdam Arena, Hà Lan đã vượt qua các vị khách Hungary sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Lần lượt R. van Persie (phút 13), W. Sneijder (phút 61), R. van Nistelrooy (phút 73) mang về lợi thế dẫn bàn cho Hà Lan nhưng rồi cú đúp của Z. Gera (phút 50 và 75) cùng A. Rudolf (phút 46) khiến trận đấu phải trở về vạch xuất phát.
Phải nhờ đến sự tỏa sáng của chân sút D. Kuyt với hai bàn thắng cuối trận, “Lốc da cam” mới đạt được 3 điểm trọn vẹn.
Kết quả các trận đấu đêm 29, rạng sáng 30-3:
Bảng A
Thổ Nhĩ Kỳ – Áo: 2 – 0
Bỉ – Azerbaijan: 4 – 1
Bảng C
Estonia – Serbia: 1 – 1
Bắc Ireland – Slovenia: 0 – 0
Bảng D
Romania – Luxembourg: 3 – 1
Bảng E
Thụy Điển – Moldova: 2 – 1
Hà Lan – Hungary: 5 – 3
Bảng F
Israel – Georgia: 1 – 0
Bảng I
Cộng hòa Séc – Liechtenstein: 2 – 0
Lithuania – Tây Ban Nha: 1 – 3
Hoàng Nam (theo NLD)


Bình luận (0)