Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện công an ngầm phá án

Tạp Chí Giáo Dục

Để theo dõi những kẻ buôn ma túy, nhiều lúc Tùng giả như con nghiện lên cơn đói thuốc.
Gần 10 năm chiến đấu chống tội phạm ma túy với nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng đại úy Lê Đức Tùng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn luôn thể hiện là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm.
Chỉ tính riêng từ năm 2005 đến tháng 6/2010, Lê Đức Tùng cùng đồng đội điều tra khám phá 150 vụ án, 50 chuyên án, bắt gần 200 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, hàng nghìn liều gói ma túy, 5 ô tô và hàng chục xe máy, trên 200 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan đến tội phạm ma túy.
Với những thành tích nổi trội của mình, Tùng là một trong những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất tại Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VI, Bộ Công an.
Lô Thị Hòa, trú tại thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn,
bị bắt quả tang vận chuyển 2 bánh heroin.
Đầu tháng 8/2009, Tùng phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh khối lượng lớn do Lê Thị Luyện trú ở xã Tân Lạc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, cầm đầu. Quá trình tìm hiểu, anh Tùng phát hiện tham gia vào đường dây này còn có vợ chồng con gái Luyện là Trần Thị Trà My và Bùi Mạnh Hà, móc nối với một số đối tượng ở vùng núi cao tỉnh Sơn La, tạo thành đường dây đưa ma tuý từ Sơn La qua Hoà Bình về Hà Nam tiêu thụ.
Để phá vụ án này, Tùng và đồng đội nhiều lần phải vào vai những người đi buôn rồi nông dân ra đồng hay thậm chí là anh đánh cá, dầm mưa, ngâm mình dưới nước trong thời tiết giá lạnh để tìm manh mối phá án. 
Chiều 7/8/2009, nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy về Phủ Lý, đại úy Tùng báo cáo lãnh đạo, cùng anh em triển khai kế hoạch đón lõng. Đề phòng sự ngoan cố và liều lĩnh của các đối tượng, Tùng và đồng đội rất cẩn trọng, phương án vây bắt được tính toán tới từng chi tiết.
Khi Luyện cùng con gái đi xe máy vào địa phận thành phố Phủ Lý, phía sau có con rể tháp tùng, rất nhanh, Tùng và đồng đội phán đoán mẹ con Luyện đang chở “hàng” còn Hà đi theo để bảo vệ nên trong người có vũ khí.
Phương án xé lẻ đội hình được thực hiện. Phút chốc, cả ba mẹ con Luyện bị bắt mà Hà không thể rút mã tấu có trong người ra tự vệ. Tang vật thu được là một bánh heroin, bốn điện thoại di động và nhiều hung khí.
Từ lời khai của ba kẻ này, Đội chống ma tuý của anh Tùng đã bắt thêm các đối tượng cộm cán trong đường dây là Sồng A Cơ và Sồng A Trắng, người dân tộc Mông, trú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Trần Đức Cường, Trần Thị Sao khi đang lẩn trốn tại xã biên giới tỉnh Hòa Bình.
Sau gần 10 năm công tác tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam, tháng 3/2010, Tùng được điều động về công tác tại Công an thành phố Phủ Lý, một địa bàn trung tâm của tỉnh Hà Nam có xã Thanh Châu, “điểm nóng” về tội phạm ma túy, tồn tại dai dẳng nhiều năm qua.
Chỉ là một xã nhỏ ven đường quốc lộ nhưng Thanh Châu nổi tiếng với nhiều đại gia đình có vợ chồng, con cái thậm chí cả cháu phạm tội về ma tuý như gia đình bà Nguyễn Thị Tú có tới 11 người bao gồm con trai, gái, dâu, rể và cháu ngoại là tội phạm ma túy bị tòa án xử phạt tổng cộng 130 năm tù; gia đình ông Nguyễn Sỹ Hoàng cũng có tới 7 người phạm tội về ma túy bị tòa án xử phạt tổng cộng 100 năm tù.
Nhiều đối tượng sau khi mãn hạn tù về địa phương tiếp tục hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn hơn. Họ lập các điểm bán lẻ ma túy như một "boong ke" bằng cách xây tường rào kiên cố, đấu điện vào hàng rào thép gai, đồng thời bố trí nhiều vòng cảnh giới để hoạt động buôn bán ma túy diễn ra thường xuyên, công khai thách thức các cơ quan chức năng.
Trước thực trạng đó, Tùng cùng đồng đội tham mưu cho lãnh đạo đơn vị mở các chuyên án tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt, theo dõi sát các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Bản thân anh nhiều lần mưu trí, dũng cảm thâm nhập sâu vào sào huyệt của bọn tội phạm ma túy để tìm manh mối phá án nên tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã Thanh Châu dần bị đẩy lùi.
Năm năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam tặng bằng khen, giấy khen, người trinh sát này đang từng bước gặp hái thêm nhiều chiến công nữa trên con đường mà mình đã tự nguyện theo đuổi.
Hỏi về bí quyết thành công, Tùng ngập ngừng: “Đấy là công sức của cả đội. Một tập thể mạnh là do có nhiều cá nhân giỏi, nhiệt tình với công việc. Nếu như không có đồng đội hỗ trợ, một mình tôi dù có giỏi và mê phá án bao nhiêu cũng không thể làm được”.
Đằng sau câu nói khiêm tốn ấy quả thật là bóng dáng của đồng đội, là sự động viên âm thầm của vợ con, gia đình bởi nếu không có họ, người chiến sĩ cảnh sát sẽ rất khó khăn để chiến đấu trên mặt trận tội phạm xảo quyệt và nguy hiểm nhất – ma túy.
Vì thế, mỗi một chuyên án thành công, khép lại một vụ án, người dân thở phào vì thêm một tụ điểm tệ nạn bị dẹp bỏ nhưng với lính trinh sát ma tuý chỉ là sự khởi đầu cho một chuyên án tiếp theo.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)