Háng Đồng (huyện Bắc Yên-Sơn La), có 100% là người H’Mông, được biết đến như là xứ sở trồng cây Anh túc. Vậy mà 5 năm trở lại đây người H’Mông trong bản đã từ bỏ thuốc phiện cùng các giáo viên cắm bản kiên trì trồng chữ, trồng người.
![]() |
| Giờ thể dục của học sinh THCS khu trung tâm xã Ảnh, gdtd.vn |
Xã vùng cao Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La) có 4 bản với 100% số hộ là người dân tộc H’Mông. Bản xa trung tâm nhất phải mất 6 tiếng đi bộ. Háng Đồng được coi là xứ sở của cây anh túc, một loại cây có thứ nhựa chết người. Thời điểm từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau là khoảng thời gian người dân vùng cao nơi đây bắt tay vào gieo thuốc phiện, lấy nhựa thuốc phiện.
Cũng chính bởi lẽ đó, nơi đây khói thuốc phiện đã làm khổ bao gia đình khi chồng, vợ vào tù vì tội trồng thuốc phiện, bán thuốc phiện, bỏ lại những đứa con thơ.
Khói thuốc phiện không chỉ khiến cho đàn ông vùng cao vốn dĩ chăm chỉ, thật thà, to khỏe như những con trâu mộng bị đổ ngã mà còn khiến cho nhiều phụ nữ cũng mắc nghiện thứ thuốc chết người này. Thậm chí, vào vụ thuốc phiện, nơi đây bạt ngàn sắc tím, trắng của thứ hoa đẹp chết người, bước ra cửa là thấy thuốc phiện, vào nhà chơi là mời nhau hút thuốc phiện…
Vậy mà, sau 5 năm trở lại, đồng bào H’Mông nơi đây đã và đang quyết tâm từ bỏ được thứ cây đã đày đọa bao thế hệ người Mông, làm khổ con cháu họ, khiến cho bao thế hệ người Mông phải mụ mị, lạc hậu và lệ thuộc trong khói thuốc phiện.
Đồng hành với quyết tâm từ bỏ cây thuốc phiện của người H’Mông Háng Đồng là sự quyết tâm, kiên trì của các thầy, cô giáo vùng cao nơi đây. Trong nhiều lần về với Đồng Háng, chúng tôi đã ghi nhận được quyết tâm đổi đời của đồng bào nơi đây khi cho con xuống núi học chữ, thay vì theo bố mẹ lên nương phá rừng trồng thuốc phiện. Bởi đồng bào đã hiểu rằng: Chỉ có đi học mới đuổi được lạc hậu và thuốc phiện ra khỏi cuộc sống của họ…
Sau đây là những hình ảnh của thầy và trò tại Háng Đồng chúng tôi ghi lại sau những chuyến đi:
![]() |
|
Đường lên vùng cao Háng Đồng nhìn từ xa như những sợi chỉ đỏ vắt ngang các đỉnh núi, Nơi đây, quanh năm được bao bọc bởi sương trắng. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Lớp học cắm bản nhìn từ phía ngoài. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Năm học này, xã Háng Đồng có sự tiến bộ vượt bậc, đã có trên 100 trẻ em nữ người Mông được đi học. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Lớp học cắm bản khu vực bản Háng Đồng C đang trong giờ học. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Giờ ra chơi của học sinh nơi đây, sân trường vẫn phủ trắng sương. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Thầy giáo vùng cao đánh “trống” báo hiệu giờ ra chơi. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Tự giác học bài mà không cần bố mẹ nhắc nhở. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Xuống núi học chữ, các em phải tự lực trong sinh hoạt hằng ngày: tự đi lấy nước…. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
… ngoài giờ học phải tự kiếm củi, nấu ăn. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
….Tự giặt quần áo. Ảnh, gdtd.vn
|
![]() |
|
Hai thầy giáo cắm bản Làng Sáng, bản xa nhất của Háng Đồng với số thịt đang được sấy khô để dùng dần trong vòng 2 tháng. Ảnh, gdtd.vn
|
Theo Luyện Ngọc Tuấn
(GD&TĐ)













Bình luận (0)