Càng khuyết tật, càng phải cố gắng vươn lên. Các con gắng học thật giỏi để sau lập nghiệp và tạo việc làm cho những người khác nữa. Đó là lời nhắc nhở, niềm mong mỏi của bà giáo không chuyên Lê Thị Huệ. Suốt 17 năm nay, bất kể người nào đến Mái ấm Thành Đạt, cô Huệ đều tạo điều kiện cho học viên được đi học để để vượt qua số phận và tạo dựng sự nghiệp.
Có học mới thoát khổ
Chúng tôi đến thăm Mái ấm Thành đạt vào chiều tối. Cô Lê Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm đang chăm chú dạy cho các “con” làm mẫu hàng mới. Vừa làm vừa trò chuyện, cô cho biết về cơ duyên khi thành lập Mái ấm chung: “Cô mồ côi từ nhỏ. Gia tài mà mẹ nuôi cho khi mang từ trại trẻ mồ côi về là lời nhắc nhở: “Phải học để thoát khổ”. Dù nghèo, cô cũng gắng học tập và trở thành dược sỹ. Hàng ngày đi làm, thấy mấy đứa trẻ đường phố lang thang nhặt rác, sự đồng cảm về nghèo khổ trong cô trào dâng. Cô nghĩ trong những đứa trẻ này, nếu được học có người sẽ trở thành dược sỹ như mình. Cô “liều” đón các cháu về nuôi. Ban đầu, cô trực tiếp dạy chữ. Sau đó, cô liên hệ xin cho các em được đến trường. Tối lại tìm tòi học các đồ thủ công mỹ nghệ rồi dạy cho các con làm bán đổi gạo. Thấy còn nhiều người tội hơn, cô đón thêm cả người khuyết tật và trẻ em nghèo trong vùng đến để học, làm nghề để lo thân. Mái ấm Thành Đạt hình thành từ năm 1994 và phát triển như thế đến tận ngày nay.”
![]() |
| Cô Huệ đang dạy các học viên làm mẫu sản phẩm mới. |
Hiện nay, Mái ấm Thành đạt có 54 thành viên. Mỗi người đến với Thành Đạt, cô Huệ đều lựa xem ai có khả năng đi học được thì xin học phí cho học tiếp. Người nào không thể theo học chữ được nữa, cô hướng dẫn cho học nghề lập nghiệp. Người bị khiếm thị học massage, dệt. Các bạn khiếm thính làm may và khuyết tật vận động làm hàng thủ công. Ai muốn học các Photoshop, sửa chữa vi tính, điện dân dụng, cô đi xin học phí, tìm chỗ cho học. “Nhiều quá, cô không nhớ nỗi đã cho bao nhiêu người được học nữa. Ở đây, ai có khả năng học được đến đâu, cô sẽ xin cho học đến hết đại học hay thành nghề”. Cô huệ cho biết.
Đã có nhiều người từ Mái ấm Thành Đạt học đại học, cao đẳngvà ra trường tìm công việc phù hợp cho mình như Tùng, Ngọc, Ninh, Tiến… Hiện tại, có bốn bạn đang học trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường đã hứa miễn học phí cho tất cả các bạn từ Mái ấm Thành đạt thi đậu vào đại học Nguyễn Tất Thành.
Mong các con thành đạt và giàu có
Sinh ra từ cái nghèo, nên cô Huệ luôn gắng sức vươn lên. Và ý tưởng đó được truyền vào các con của mình. Hiện tại, mức lương trung bình của các học viên của Mái ấm Thành Đạt được từ 1.5 – 2. triệu/tháng. Với nhiều người khuyết tật cho đó là ổn nhưng cô Huệ cho rằng sự cam phận như thế rất nguy hiểm. Cô luôn bảo các con gắng sức học và làm cho tốt để có thể tự lập và làm chủ được công việc của mình. “Sau các khóa học căn bản, mình dạy tổng thể các kỹ năng cho các bạn để nắm bắt hết các khâu. Sau đó, cho các bạn làm khoán sản phẩm để có ý thức tự giác, gắng làm nhanh và có thể theo dần cường độ công việc ngoài thực tế. Khi đã thạo nghề, các bạn có thể đi nơi khác lập nghiệp với mức lương cao hơn. Người nào có ý chí, cô sẽ hướng dẫn, giúp đỡ mở cơ sở riêng để tạo việc làm cho người khuyết tật, người nghèo. Cô khuyên các con chỉ xem Mái ấm Thành Đạt như chỗ đậu tạm, bước chuyển của sự nghiệp chứ không nên gắn bó lâu dài. Vì cô tin các bạn đều rất giỏi, có thể lập nghiệp và thành đạt”. Cô huệ tâm sự. Chính nhờ tư tưởng ấy, có nhiều học của đã học nghề và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình. Như bạn Lê Văn Tiệm ở Huyện Phú Châu, An Giang, bị khuyết tật nặng, phải ngậm cọ vẽ. Cô dạy cho vẽ tranh thờ. Học xong, anh về vẽ tranh cho người nhà đi bán. Từ người khuyết tật không tự phục vụ được, anh trở thành lao động chính, tạo công ăn việc làm cho cả gia đình. Rồi sơ Xuân ở Khu công nghiệp Sóng Thần lên học nghề rồi về mở xưởng, tạo công ăn việc làm cho các cháu nghèo ở khu vực.
Khi biết được các chương trình dạy kỹ năng phát triển con người và khởi sự làm giàu, cô liền bỏ tiền đi học. Mong muốn duy nhất là làm lấy trải nghiệm rồi dạy lại cho người nghèo và người khuyết tật được học làm giàu, làm chủ. Cô còn xin được gian hàng miễn phí giới thiệu sản phẩm cho những người khuyết tật khác muốn quảng bá hình ảnh hàng hóa của mình. Hiện tại, cô có dự án dạy Internet – Marketing cho các cán bộ khuyết tật có tâm huyết để họ về dạy lại cho những người khuyết tật khác cùng lập nghiệp và phát triển.
![]() |
| Cô Huệ – người đứng đang chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và tìm kiếm công việc cho người khuyết tật tại Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD). |
Từ những suy nghĩ và nỗ lực đó, gần 20 năm nay, bà giáo nghèo không chuyên ấy vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Đó là nguyên nhân cô đặt tên cho cơ sở mình là Mái Ấm Thành Đạt.
Trịnh Lê Huy



Bình luận (0)