Rạng sáng 29-11, anh NVD ở nhà trọ số 33 đường số 9 (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện kẻ gian đang đu bám cửa sổ bên ngoài thò “cần câu” vào “câu” trộm tài sản. Nghe anh D. tri hô, kẻ trộm liền bỏ chạy. Cách đó vài ngày, hàng xóm anh D. cũng bị trộm dùng que tre dán băng dính “câu” máy tính xách tay qua cửa sổ khép hờ mặc dù nhà vẫn sáng đèn và tivi đang mở.
Anh H., người ở chung phòng với anh D., kể anh để bóp tiền, điện thoại trên bàn gần cửa sổ. Chỉ 1 phút vào phòng vệ sinh, anh quay trở ra thì bóp, điện thoại đã không cánh mà bay.
Sáng 26-11, lợi dụng chủ nhà 24/5 (đường số 9) vừa đi ra ngoài, các đạo chích đã cắt khóa vào trong nhà lục tìm tài sản. Chúng ngang nhiên vác nhiều đồ đạc có giá trị ra ngoài chở đi rồi khép cửa lại. Người dân địa phương cho biết sở dĩ trộm ra tay giữa ban ngày do chúng trà trộn vào nhóm thợ xây nhà bên cạnh, nắm rõ quy luật chủ nhà ra khỏi nhà lúc nào để đột nhập khua khoắng.

Nhiều nhà trên đường số 9 (Hiệp Bình Chánh) đều hàn kín quanh mặt tiền để tránh trộm đột nhập. Ảnh: VB
Theo các cư dân ở gần cầu Ông Dầu, từ đầu năm 2011 tới nay hoạt động cờ bạc rộ lên. Tại đường số 9, dọc các quán nước, nhiều sòng bạc hoạt động từ sáng cho đến chiều tối. Từ cờ bạc dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự, lôi kéo thành phần bất hảo, trộm cắp tụ tập về đây.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết: Thực tế nạn trộm cắp, cờ bạc không nhiều và dữ dội như người dân phản ánh. Tại các khu phố đều có cảnh sát khu vực nắm tình hình. Mỗi đêm công an phường phối hợp lực lượng bảo vệ khu phố tổ chức tuần tra hai đợt.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, người dân phường Hiệp Bình Chánh tỏ ra lo sợ trộm cắp, nhất là vào thời điểm cận tết…
VÕ BÁ
Theo Phap Luat

Bình luận (0)