Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vẽ tranh để… phản đối bạo hành với phụ nữ

Tạp Chí Giáo Dục

Sự kiện “Hội họa Kết nối – Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” do Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số khởi xướng, được tổ chức với sự tham gia của 500 người đến từ Nghệ An và Hà Nội.
Những người tham gia là những nạn nhân trực tiếp của bạo hành gia đình, những nam giới gây nên bạo hành gia đình, cả các cơ quan, tổ chức…
Trong khi xã hội đang từng ngày phát triển, người phụ nữ được nhìn nhận đúng năng lực và vai trò của mình, thì ở đâu đó vẫn có những chị em, có khi chỉ vì cái “tội” sinh con một bề mà bị đuổi khỏi nhà, hay chỉ vì không làm chồng hài lòng trong đời sống quan hệ vợ chồng …mà trở thành nạn nhân của những trận đòi roi, bị giày vò về tinh thần.
Sự kiện nhằm kêu gọi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Theo điều tra quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010, cứ 3 người phụ nữ thì 1 người đã từng bị bạo lực về thể xác hoặc tình dục từ chồng hay người tình.
Tuy đã có những chị em phụ nữ, sau quãng thời gian bị hành hạ, họ đã đứng lên để đòi lại công bằng, nhưng chắc chắn vẫn còn có những chị em đã và vẫn đang là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Triển lãm sẽ kéo dài cho tới ngày 28/12
Tại sự kiện “Hội họa Kết nối – Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” có 500 người tham gia đã tạo ra được26 bức tranh, và 200 chiếc nón. Trong đó, mỗi bức tranh là sản phẩm của một cá nhân, cũng có những bức tranh là do cả một tập thế  chung tay vẽ nên. Và mỗi sản phẩm đều thể hiện cam kết phòng chống bạo lực trong triết lý về Bàn tay – Con mắt – Trái tim.
 Hiện, những sản phẩm này đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ. Triển lãm này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 28/12.
Sau đó những bức tranh sẽ được đưa ra bán đấu giá, toàn bộ số tiền bán đấu giá được sẽ dùng vào việc hỗ trợ những nạn nhân của bạo hành gia đình, những người đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội để vượt qua những mặc cảm, những vết thương cả về thể xác và tinh thần để làm lại cuộc đời.
Theo Vũ Lụa
(Petrotimes)

Bình luận (0)