![]() |
| Bà Minh tại cơ quan công an. Ảnh: TPO. |
Thông tin bà Phạm Thị Phương bị chủ nhà dùng chiêu hành hạ dã man bằng cách dội nước nóng vào "vùng kín", bắt ăn phân, dọn bỉm bằng mồm… đã gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
"Quỷ dữ" đội lốt bà chủ bị bắt giam
Ngày 7/1, công an quận Ba Đình, Hà Nội đã bắt tạm giam bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, tạm trú ở ngõ 95 Kim Mã) để điều tra về hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người người giúp việc. Nạn nhân là bà Thị Phương (59 tuổi, ở xã Đại Cương, huyện Ứng Hòa, HN).
Bà Minh bước đầu đã thừa nhận các hành vi bạo hành. Trước đó, ngày 6/1, sau khi bị triệu tập lên trụ sở cảnh sát, bà Minh bước đầu đã thừa nhận hành vi bạo hành dã man vì bức xúc với osin. Bà Minh khai, hành vi dội nước nóng vào người bà Phương là do người giúp việc bẩn thỉu lười tắm. Nữ gia chủ này giải thích việc bắt bà Phương ăn phân trong bỉm của cháu mình là vì “cái tật hay ăn vụng” và “góp ý mà không chịu chừa”
Được biết, bà Trần Thị Tuyết Minh, có hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, đã thuê căn nhà số 16 ngõ 95 Kim Mã từ ngày 16/7/2011 để ở cùng con gái và cháu ngoại. Chồng bà Minh thường xuyên đi công tác vắng nhà, cậu con trai đang đi du học.
Những ngày sống trong “địa ngục” của người giúp việc
Ngày 6/1, bà Phạm Thị Phương đã có đơn trình báo gửi Công an phường Kim Mã, quận Ba Bình, tố cáo các hành vi bạo hành dã man của bà Trần Thị Tuyết Minh.
Theo tố cáo của bà Phương, giữa tháng 9/2011, bà đến làm giúp việc nhà cho bà Minh ở số 95 Kim Mã. Do chậm chạp vì có tuổi, lại bị nghi lấy trộm 5 triệu đồng, bà thường xuyên bị chủ chửi bới, đánh đập, bỏ đói… Bà chủ vớ được gì đánh đó, có hôm dùng tay chân, hôm dùng bát, dép, không chừa chỗ nào khiến toàn thân bà Phương thâm tím.
Cũng theo bà Phương, thời tiết thì rét đậm mà bà Minh còn bắt bà Phương ngủ dưới đất, lột hết quần áo, bật quạt thổi vào người, khiến bà càng đau buốt tột cùng. Dã man hơn, chủ nhà ép bà vào nhà tắm, lột quần rồi dùng vòi nước nóng xối vào ngang bụng và lưng… Thậm chí, theo bà Phương, bà Minh còn bắt ăn ớt, uống nước nóng, dọn bỉm bằng miệng hay ăn phân ở bỉm của cháu ngoại bà ta.
Sau khi bà Phương bị bỏng, bà Minh mua thuốc bôi cho nạn nhân nhưng không đỡ. Đến sáng 5/1, bà Minh đã cho người giúp việc 1 triệu đồng rồi, rồi thuê xe ôm chở bà ra bến bắt xe về quê và dọa không được nói về việc bị đánh đập, hành hạ. Bà Phương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, HN) trong tình trạng tiều tụy, mang nhiều vết xây xước ở mặt, tai, ngực, toàn bộ từ vùng bụng, mông trở xuống bị bỏng lột da… Bác sĩ tại bệnh viện xác nhận: bàn tay trái của bệnh nhân Phạm Thị Phương bị bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông – bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3. Theo gia đình nạn nhân, sau khi bà Phương được thả về nhà, gia đình bà liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn de doạ.
Phẫn nộ
Sau khi thông tin bà Phạm Thị Phương bị chủ nhà hành hạ dã man được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng, nhiều người đã tỏ ra rất phẫn nộ trước hành vi bạo hành người khác như thời trung cổ của nữ gia chủ.
Trên trang chia sẻ tin tức Linkhay, thành viên bluelove viết: “Còn gì ác hơn nữa không. Người ta đã lớn tuổi, nếu không chịu mướn hay không đồng ý thì thôi, sao phải hành hạ như thế. Cho cả gia đình này vào tù”.
Thành viên Oimuoi (webtretho) bức xúc: “Chẳng tưởng tượng giờ có những con quái vật mang lốt người kiểu này nhỉ. Ác gì ác quá, trước đây đọc về các CS (chiến sĩ – PV) cách mạng bị tù đầy tra tấn, mình nghĩ là sản phẩm của truyền thông, cơ mà giờ càng ngày càng tin là có thật… Mà người ta nói "Phúc đức tại mẫu", một đứa trẻ có một bà mẹ tâm hồn ác nghiệt kiểu này liệu lớn lên có tâm hồn nhân ái không…”.
Thành viên Hamabeoi chia sẻ: "Sao bị bạo hành thế mà bà Phương không nghỉ làm đi, dã man quá, mà cũng không hiểu là bị kìm kẹp vậy mà bà vẫn đi làm thêm được. Chủ nhà chắc cũng bị sao? Chấp nhận thuê người làm mà tài sản nếu có mất thật thì cũng chả trách được người ta, ai bảo để hớ hênh không bảo quản cất cho kỹ vào. Không thích thuê nữa thì cho người ta nghỉ việc, lương đã không chịu trả rồi mà còn hành hạ người ta ghê quá".
Thành viên Minh_Tomy viết: “Mong báo chí vào cuộc mạnh mẽ để bọn quỷ đội lốt người kia bị xét xử đúng với tội ác chúng gây ra. Thật không có tí tính người nào cả. Tàn bạo quá”.
M. Khuê (Theo ĐVO)


Bình luận (0)