Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trả lại vẻ đẹp cho Công viên Biển Đông

Tạp Chí Giáo Dục

Công viên Biển Đông nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, cạnh Tượng đài mẹ Âu Cơ và Vườn chim hòa bình trên tuyến du lịch ven biển đường Hoàng Sa-bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) có cảnh quan đẹp, bãi tắm biển lãng mạn là điểm đến của du khách và người dân thành phố. Hằng ngày, có khá đông du khách trong và ngoài nước đến đây nghỉ dưỡng, tham quan, thể dục, du lịch…
Thế nhưng, trong công viên, người dân tập kết rất nhiều ghe thúng cũ  để ngổn ngang chắn cả lối đi, trông rất phản cảm và gây khó chịu cho du khách (xem ảnh). Tình trạng trên tồn tại đã nhiều tháng nay, nhưng chưa thấy cơ quan đơn vị nào kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời. Nếu tình trạng này mãi kéo dài thì chẳng bao lâu Công viên Biển Đông sẽ biến thành bãi chứa ghe thúng của ngư dân.
Đề nghị chính quyền địa phương và Ban Quản lý công viên sớm kiểm tra xử lý, di dời ghe thúng đi nơi khác, trả lại vẻ đẹp cho công viên.
Theo Mỹ Khê
(QĐND)

Bình luận (0)