Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “bông hoa” của thành phố Bác Hồ: Bài 3: “Song Giang” chinh phục xiếc quốc tế

Tạp Chí Giáo Dục

“Song Giang” với tiết mục Sức mạnh đôi tay (ảnh nhân vật cung cấp)

Thời gian qua, hai anh em Giang Quốc Cơ (1984) và Giang Quốc Nghiệp (1989) liên tục “ôm” về những giải thưởng lớn làm rạng danh ngành xiếc Việt Nam. Mới đây, “Song Giang” lại được công nhận là “Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2011”.
Mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới
Vào những ngày cận kề năm mới, “Song Giang” vẫn miệt mài với lịch tập 8 tiếng một ngày. “Đã theo nghề xiếc thì phải chịu khó khổ luyện để tạo được sự cân bằng, dẻo dai và chính xác đến từng động tác dù là nhỏ nhất. Chẳng hạn như trong tiết mục Sức mạnh đôi tay, động tác chồng đầu vô cùng khó. Hai anh em tôi phải đi giật lùi lên một chiếc cầu thang. Vì vậy, muốn làm tốt bắt buộc phải luyện tập thường xuyên bởi bỏ tập ba ngày là coi như bỏ luôn, khi đó cơ thể mất khả năng chịu đựng, người sẽ cứng” – Giang Quốc Cơ chia sẻ về “vị đắng” của nghề xiếc nhào lộn.
Lúc nhỏ, “Song Giang” tham gia luyện tập bộ môn thể dục nhào lộn tại Câu lạc bộ Thể dục thể thao Nguyễn Du (Q.1 – TP.HCM) rồi dần chuyển sang học và diễn xiếc. Nhờ có ba vừa là võ sư, vừa là thầy thuốc, nên hai anh em sớm được “lận lưng” những thế võ cơ bản. Mê xiếc lại được ba tích cực động viên nên sau giờ học, hai anh em luôn ra sức tập luyện. Mấy  năm sau, “Song Giang” chuyển qua Đoàn xiếc TP.HCM. “Dù biết thời hoàng kim của nghề xiếc đã qua trong khi nguy hiểm luôn rình rập nhưng thấy con nó đam mê, tôi chỉ biết động viên và khích lệ tinh thần cho hai đứa” – lương y Giang Kiếm Thanh, ba của “Song Giang” tâm sự.
Năm 1999, Giang Quốc Cơ chính thức đi biểu diễn xiếc với các tiết mục leo cột, tung hứng tập thể, đứng tay đơn… Rồi sau đó Nghiệp cũng vào nghề. Hai anh em thường đi diễn ở các chương trình ca nhạc, hội nghị khách hàng, đi show tại Nhật, Trung Quốc, Pháp… Sau nhiều năm “nhào lộn”, đến nay dù còn trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng “Song Giang” đã gặt hái được nhiều thành công trong bộ môn nghệ thuật xiếc. Đặc biệt tại “Liên hoan xiếc quốc tế hè 2011” ở Cu Ba, tiết mục xiếc đôi Sức mạnh đôi tay của họ đã chinh phục được khán giả. Được nhiều thành viên trong Đoàn xiếc TP.HCM đánh giá là có nhiều tố chất để trở thành diễn viên xiếc tài năng nhưng “Song Giang” cho rằng, “tất cả chỉ mới bắt đầu. Những chiếc huy chương, sự cổ vũ của khán giả là động lực rất lớn giúp anh em chúng tôi nỗ lực luyện tập để đạt được những động tác kỹ thuật chuẩn xác và có thêm nhiều tiết mục sáng tạo hơn”.
Tai nạn trong nghề
Sau một thời gian gắn bó với nghệ thuật xiếc, “Song Giang” đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Để có được thành công như ngày hôm nay, ròng rã mấy năm trời, “Song Giang” phải khổ luyện rất nhiều. Khi thực hiện các động tác khó, hai anh em không tránh khỏi những cú té nhào làm trật tay, chân hoặc bầm dập cả người. “Diễn xiếc thì trật tay trật chân là chuyện bình thường. Mỗi động tác khó đòi hỏi sự tập trung cao độ, nếu không may bị té cũng phải cố gắng kiểm soát tình hình để hạn chế rủi ro”, Giang Quốc Cơ cho hay. Suốt mấy năm hành nghề, có hai “cú ngã” ám ảnh  anh em “Song Giang” đến tận bây giờ. Đó là lần tham gia biểu diễn tại Đài Loan. Trong khi đang đi lùi lên cầu thang, do sân khấu lạ, bậc thang cao, Cơ (lúc đó làm trụ) bị trật chân, té nhào. Thế là Nghiệp ngã cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cổ của Nghiệp không nhúc nhích được nửa tháng do chấn thương khá nặng. Nhưng hai anh em đã lỡ ký hợp đồng sáu tháng nên phải chấp nhận chạy chữa cấp thời để diễn tiếp chứ lấy đâu ra tiền đền hợp đồng. Ba tuần sau, “Song Giang”  đi diễn lại. Diễn  hai, ba suất một ngày, thấy Nghiệp cắn răng chịu đựng cơn đau, Cơ rớt nước mắt. Và tai nạn không thể quên thứ hai là lần té ở Rạp xiếc Sài Gòn. Khi ấy, do cầu thang lắp không chắc nên Nghiệp lại cắm đầu xuống đất, tưởng liệt cả người nhưng may là tai qua nạn khỏi. Hai cú té ám ảnh cuộc đời nhiều lúc khiến “Song Giang” không dám bước lên cầu thang diễn nữa. Nhưng sức hút của nghệ thuật xiếc cùng những tràng pháo tay nhiệt tình của khán giả đã tạo động lực giúp hai anh em vượt qua mọi trở ngại. Dần dần, nghề xiếc trở thành nghiệp của họ. Có lúc chán nản, “Song Giang” muốn dừng lại. Nhưng cứ nghỉ một, hai ngày họ chịu không nổi rồi lao vào tập luyện điên cuồng. May mắn là khi gặp phải sự cố, hai anh em luôn được ba tận tình chữa trị, chăm sóc theo phương pháp đông y nên mau chóng bình phục. Giang Quốc Nghiệp khoe: “Ba không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp hai anh em vững bước vào nghề mà còn là thầy thuốc luôn sát cánh với chúng tôi trong suốt thời gian qua”.
Để nâng cao tay nghề, chỉ cần rảnh tay một chút, hai anh em lại chia nhau lên mạng đọc xem các thế xiếc mới rồi “sáng tạo hóa” thành cái hay cho riêng mình. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Giang Quốc Cơ cho biết: “Năm tới, chúng tôi sẽ tham dự các festival ở Pháp, Nga… Và mục tiêu phấn đấu là “tìm vé” tham dự  Festival Monte-Carlo festival lớn nhất thế giới diễn ra vào năm 2013. Chúng tôi sẽ tiếp tục luyện tập để có được những tiết mục độc đáo hơn, mang nhiều giải thưởng hơn cho Việt Nam trong năm tới”.
Nguyên Hải
Các giải thưởng mà “Song Giang” gặt hái được trong thời gian qua: HCV tài năng trẻ ba nước Đông Dương năm 2009, giải vàng Liên hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam năm 2010. Giải Grand Prix,  giải khán giả yêu thích nhất, hai giải phụ (phong cách và sáng tạo) tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Cu Ba năm 2011. Giải bạc và hai giải phụ của Ban giám khảo tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Ý; Giải Sư tử bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều (Trung Quốc)…

Bài 4: “Khắc tinh” của tội phạm

Bình luận (0)