Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cười thoải mái với “Lý bông mai” trong những ngày xuân

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ phim Lý Bông Mai, dài 13 tập, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, Hãng phim Lasta sản xuất sẽ chính thức lên sóng truyền hình Let’s Viet lúc 20h30 mỗi ngày, từ ngày 23/1 – 4/2 ( tức từ 23 tết đến mùng 5 tết Nguyên Đán 2014).
Cảnh trong phim Lý bông mai
(ảnh Let’s Viet cung cấp)
Lý Bông Mai với nội dung hài nhẹ nhàng cùng dàn diễn viên “khủng” như: Hoài Linh, Đình Toàn, Hòa Hiệp, Như Phúc, Đàm Loan, Phương Dung, Kim Ngọc, Ngọc Lan, Thân Thúy Hà, Minh Béo, Lê Bình, Tấn Thi, Kim Phương, Phương Bình, Khánh Nam, Thụy Mưởi…sẽ làm hài lòng khán giả trong những ngày xuân. Phim còn có rất nhiều những chi tiết bất ngờ, thú vị mà có lẽ chỉ ở bộ phim này mới có.
Không khí tết ngập tràn khi mọi người rục rịch chuẩn bị tết. Bộ phim khai thác những chi tiết tưởng như nhỏ thôi nhưng được đan xen cùng với những tình huống hài hước nhẹ nhàng của những tình già, của những người trẻ ríu rít tìm cho mình một nữa…góp nhặt tất cả những điều đó. Bộ phim, mang đến tiếng cười sảng khoái ngày tết cùng với những ý nghĩa  nhẹ nhàng.
Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gán ghép hôn nhân của hai ông bạn già lâu năm là ông Sáu Thìn và Ông Hai Sửu. Mặc dù sống chung trong làng từ nhỏ đến lớn nhưng Lộc và Phúc là hai nhân vật bị gán ghép nhưng không hề ưng nhau.
Lộc chê Phúc là một người mồm mép, ba hoa và không chung thủy…đặc biệt là làm nghề tài xế. Còn Phúc chê Lộc là con gái làng mà chảnh, cứ nết na như vậy thì không hợp với anh chút nào. Sau khi biết được mình là nhân vật chính trong cuộc trà dư tữu hậu của 2 người cha, cả hai càng ra sức phản đối.
Phúc lém lỉnh là thế, đào hoa là thế. Nhưng số phận đưa đẩy anh lại yêu bà Phụng – 1 nhà biên kịch lớn tuổi hơn mình. Tình yêu này, im lặng mà âm ỉ nóng bỏng! Về phần  Lộc , cô cũng gặp được chàng trai trong mộng của mình khi cùng đi với Thọ  – chị của Phúc lên Sài Gòn mua sắm tết. Đó là Thân-   bà con của gia đình Thọ mới từ nước ngoài về sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau khi gặp Lộc tiếng sét ái tình đã làm tan chảy  trái tim băng giá của chàng Việt Kiều xà quê lâu năm.
Bên cạnh đó, phim còn mang nhiều câu chuyện dễ thương như chuyện tình của Thọ thương Chuột, một thanh niên mồ côi, tính tình hiền lành chịu thương chịu khó và có ý thức thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Hay những tình huống hài hước vui nhộn mang đến tiếng cười cho khán giả.
Đạo diễn- NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ: ‘ Tôi rất tâm đắc với nội dung của bộ phim này. Thứ nhất, bộ phim ca ngợi những phong tục tập quán đẹp của người Việt Nam trong những dịp xuân về: tục tảo mộ, tục cúng ông Công ông Táo, Tục mâm cơm sum họp gia đình vào trưa 30 Tết và đặc biệt là tối 30, giờ khắc đón giao thừa…Thứ hai, phim sẽ có những hình ảnh vui tươi trung thực cho thấy Tết đang hiện diện ở tất cả mọi nhà với từng vui buồn yêu ghét của các nhân vật trong phim. Ngoài ra, phim còn đưa lên những tập tục xấu trong ngày tết như: rượu chè, bài bạc, mê tín dị đoan, kiêng cử thái quá…Thứ ba, phim cũng có những cuộc tình lãng mạn, những cuộc tình chân phương mộc mạc và cả những cuộc tình qua tay chóng vánh…Nhưng tất cả sẽ có những cái kết thật đẹp để chứng tỏ: Mùa xuân sẽ làm cho con người ta ngộ ra nhiều điều hay ho bổ ích”.
Minh Tú

 

Bình luận (0)